
Giấc mơ vô địch World Cup 2026 của Haaland và ĐT Na Uy đã khép lại sau thất bại 1-2 trước ĐT Anh ở vòng tứ kết. Dù không thể tiếp tục cuộc hành trình ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tiền đạo của Man City vẫn trở thành tâm điểm khi cùng đại diện Bắc Âu trở về quê nhà.
Thay vì ôm chiếc cúp vàng như kỳ vọng, Haaland được bắt gặp bước xuống máy bay với một món quà lưu niệm vô cùng đặc biệt. Đó là một chú gấu mèo nhồi bông cầm chai whisky.
Theo truyền thông Anh, món đồ này được Haaland mua tại cửa hàng đồ miền Tây Wild Bill's ở Dallas, nơi anh ghé thăm trong thời gian diễn ra World Cup. Ngoài việc sở hữu chú gấu mèo nhồi bông, chân sút 25 tuổi còn sắm nhiều món đồ mang đậm phong cách cao bồi như mũ cowboy, ủng da, khóa thắt lưng và một chiếc áo phông in dòng chữ hài hước: "Y'all can kiss my Dallas".

Bình luận về sở thích sưu tập "độc lạ" của Haaland, một tài khoản mạng xã hội cho đăng dòng trạng thái: "Mỗi lần nhìn thấy Haaland, tôi lại càng yêu mến cậu ấy hơn."
Một cư dân mạng khác bình luận: "Tôi từng chỉ thấy Haaland là một tiền đạo xuất sắc của Man City, nhưng World Cup đã cho thấy cậu ấy là một con người cực kỳ thú vị"
Đây không phải lần đầu Haaland khiến người hâm mộ bất ngờ vì lối sống khác biệt.Tiền đạo với thân hình hộ pháp từng tiết lộ anh thường xuyên uống sữa bò tươi chưa tiệt trùng, ăn gan, tim và thận động vật để bổ sung dinh dưỡng. Bên cạnh đó, Haaland còn duy trì cường độ tập luyện rất cao với khoảng 1.000 lần gập bụng mỗi ngày, kết hợp ngâm nước đá và xông hơi gần như hằng ngày.
Đặc biệt, chân sút người Na Uy còn có thói quen dán miệng khi ngủ nhằm tập hít thở hoàn toàn bằng mũi để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Dù không thể giúp Na Uy tiến sâu hơn tại World Cup 2026, Haaland vẫn để lại dấu ấn đậm nét với 7 bàn thắng sau 5 trận, đồng thời tiếp tục chinh phục người hâm mộ bằng cá tính hài hước và những hành động "không giống ai" cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

_m.jpg)









