ĐT Tây Ban Nha: Hãy cho De Gea một cơ hội!

Dũng Phan
Từ 11:33 ngày 11-11-2021
Khi Manchester United để thua Manchester City trong trận derby cuối tuần qua, vẫn có một cầu thủ khiến NHM bóng đá phải tôn trọng trong tập thể yếm thế của Quỷ đỏ, đó chính là David de Gea.

Nếu không có những pha cản phá xuất thần của anh, Man xanh đã thắng đậm hơn rất nhiều. De Gea không chỉ phải cứu mành lưới đội nhà trước những cú sút của Man City, mà còn phải đề phòng “những cú dứt điểm” từ… đồng đội như Eric Bailly, Harry Maguire, Luke Shaw. Trong đó, riêng Bailly đã…“một lần thành công”. 

Phong độ xuất sắc của De Gea khiến người ta phải đặt câu hỏi cho lần triệu tập ĐT Tây Ban Nha này của HLV Luis Enrique. Bởi lẽ xin nhấn mạnh vị thế của De Gea lúc này ở ĐT Tây Ban Nha là thủ thành số 3. Bạn không nghe lầm nhé. Là số 3 chứ không phải chỉ dự bị cho Unai Simon thôi đâu. Trong chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Georgia vào ngày 6/9, sau khi HLV Luis Enrique rút Simon ra, ai cũng nghĩ De Gea có cơ hội. Nhưng không, Enrique chọn Robert Sanchez - đây mới là thủ thành số 2 của Tây Ban Nha. De Gea đau không? Đau chứ! Nhưng đây là hệ quả từ những màn trình diễn tệ hại của anh khi được khoác áo ĐTQG. Khác hẳn với sự ổn định của Unai Simon, De Gea bắt chính ở La Roja cực kỳ thất thường. Dù là “người gác đền” kế thừa Iker Casillas huyền thoại, nhưng phong độ của De Gea thì chẳng đâu vào đâu. ĐT Tây Ban Nha thời De Gea là gắn liền với thất bại.

Nhưng 3 năm qua cũng chẳng có một De Gea xuất sắc tại Manchester United. Sự tệ hại ở ĐT Tây Ban Nha lan ra cả CLB. 3 năm qua, không còn được chứng kiến một De Gea là điểm tựa tinh thần của đồng đội nữa. Màn trình diễn chạm đáy của De Gae chính là ở trận chung kết Europa League 2020/21. Anh không chỉ bị đối phương đánh bại 11/11 quả luân lưu, anh còn sút hỏng quả quyết định khiến M.U ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi. Trình diễn như thế hỏi sao EURO2020 ta chỉ thấy Unai Simon? Thậm chí vị trí số 1 trong khung gỗ M.U cũng được CĐV kêu gào nên để cho Dean Henderson. 

Tuy nhiên, trong tận cùng nỗi thất vọng, chúng ta luôn cần một bàn tay biết tin tưởng để kéo ta khỏi vũng bùn. HLV Ole Gunnar Solskjaer dù luôn bị chỉ trích thời gian gần đây, nhưng đã có một hành động đúng là đặt niềm tin vào David de Gea. Mùa giải 2021/22 đang chứng kiến một De Gea trở lại với phong độ đỉnh cao như giai đoạn 2013-2018, thời điểm anh được cộng đồng mạng ví là “tay nhanh hơn não”. Và nếu cần có bằng chứng nào, thì đó là pha cản phá thành công quả penalty của Mark Noble ở trận M.U gặp West Ham. Lần đầu tiên sau 5 năm, De Gea đẩy được một quả 11m.  

Khi một người có khát vọng thì sẽ đều có được cơ hội cho riêng mình. De Gea đã đền đáp niềm tin của HLV Solskjaer, và chắc chắn anh cũng sẽ làm điều tương tự nếu được HLV Enrique trao cơ hội ở ĐT Tây Ban Nha.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x