Ivan Rakitic và màn marathon điên rồ

Gia Hưng
Từ 13:48 ngày 14-07-2018
Sốt 39 độ vẫn thi đấu 120 phút trận bán kết World Cup 2018 gặp đội tuyển Anh. Đó là Ivan Rakitic. Tiền vệ số 7 của Croatia đang tiếp tục màn marathon điên rồ của anh ở mùa giải này.

Thông tin về chuyện sốt 39 độ trước trận bán kết với Anh nhưng vẫn thi đấu, được chính Ivan Rakitic tiết lộ sau trận. Anh không nói thì chẳng ai để ý, bởi vì trên sân, Rakitic di chuyển miệt mài như bất cứ chiến binh nào khác của Croatia, không lộ bất cứ dấu hiệu mỏi mệt nào.

Lục lại các thống kê mới giật mình vì mật độ thi đấu của Rakitic. Tính cả trận chung kết với Pháp sắp tới, mà chắc chắn Rakitic sẽ thi đấu, cầu thủ của Barcelona này đã đá tổng cộng 71 trận từ đầu mùa bóng 2017/18 - nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào trên thế giới. Trong 70 trận này, Rakitic “cày ải” 55 trận cho Barcelona (35 ở La Liga, 10 ở Champions League, 8 ở Cúp Nhà Vua, 2 ở Siêu cúp Tây Ban Nha), 15 trận cho đội tuyển Croatia. Rakitic đã thi đấu liên tục cho đội tuyển Croatia từ ngày 2/9/2017 (Croatia thắng Kosovo 1-0). Xếp ngay dưới anh ở bản danh sách “vua cày ải” của World Cup này là Willian của Brazil (70 trận) và Son Heung-min của Hàn Quốc (68 trận).

Rakitic không lộ dấu hiệu mệt mỏi. Thậm chí, anh là cầu thủ thi đấu nhiều thứ 6 tại World Cup, kém 2 đồng đội ở đội tuyển Croatia là Luka Modric, Dejan Lovren; và 3 cầu thủ của ĐT Anh (Jordan Pickford, John Stones và Harry Maguire). Tiếp tục một thống kê nữa, số km đã di chuyển từ đầu World Cup đến giờ, Rakitic kém mỗi đồng đội Luka Modric của Croatia. Modric đã di chuyển 63 km từ đầu giải, con số này của Rakitic là… 62,8.


Những thông tin này cho thấy tinh thần chiến binh đáng nể phục của Ivan Rakitic nói riêng và đội tuyển Croatia nói chung. Là đại diện của đất nước chỉ có dân số khoảng 4 triệu người, cũng như là đội tuyển non trẻ bậc nhất World Cup (chỉ được FIFA công nhận từ năm 1993), Croatia luôn chiến đấu với tinh thần của những chiến binh. Họ không lấy chất nghệ sĩ của Luka Modric, cầu thủ giỏi nhất của đội bóng, làm hình mẫu. Họ lấy tinh thần chiến đấu của Mario Mandzukic, người mà HLV Zlatko Dalic miêu tả là “linh hồn” của đội, làm động lực. Đương nhiên, chất chiến binh của Rakitic hay Modric không thể hiện ở khuôn mặt hằm hằm và những cú tắc bóng kinh hoàng như Mandzukic. Nó hiện diện ở những đường chuyền chuẩn mực ngay cả khi đang phải căng sức bám trụ. Khi thể lực cạn kiệt, Rakitic và các đồng đội đốt cháy năng lượng tinh thần để vận động.

ĐT Pháp trên cơ Croatia ở chung kết lần này. Nhưng một đội như Croatia lại càng đáng sợ khi bị đặt ở cửa dưới. Sau trận bán kết 2, Luka Modric đã cười nhạo truyền thông Anh vì “dám” coi thường Croatia. Pháp phải hết sức thận trọng. Sau một hành trình marathon dài 70 trận đấu từ đầu mùa bóng đến giờ, Ivan Rakitic và các đồng đội sẽ trút hết năng lượng để thi đấu một trận để đời.

Trái tim của Croatia
Trên truyền hình, HLV Slaven Bilic nhận xét: “Luka Modric là đôi mắt còn Ivan Rakitic là trái tim của đội tuyển Croatia”. Nhận định này có lý nếu xét về thống kê số cơ hội tạo được. Modric tạo ra 16 cơ hội ghi bàn cho Croatia ở World Cup, gần gấp đôi Rakitic (8).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x