Bàn thắng
Mexico: Hector Moreno (30'), Raul Jimenez (90'+3)
Thẻ đỏ
El Salvador: Mario Jacobo (48')
Mexico: Nestor Araujo (67')
Trong trận đấu diễn ra tại Estadio Cuscatlan, El Salvador đã cho thấy tại sao họ lại đang đứng áp chót trên BXH sau 5 vòng đầu. Trước đối thủ đang dẫn đầu BXH và có nhiều hơn mình 6 điểm (11 so với 5), đội chủ nhà tỏ ra lép vế hoàn toàn.
Sau khi liên tiếp tổ chức những đợt hãm thành, Mexico cuối cùng cũng mở được tỷ số ở phút 30 từ một tình huống phạt góc đánh đầu đơn giản. Đón quả treo bóng của Corona từ cánh trái, hậu vệ Moreno có pha lắc đầu rất khéo đánh bại thủ thành Gonzalez.
Trước đó chưa đầy 10 phút, các vị khách đã bị thiệt quân do cầu thủ chạy cánh Vega của họ phải nhường chỗ cho Corona vì chấn thương. Dẫu sao, Mexico cũng được an ủi khi chính Corona đã tạo ra sự khác biệt khi châm ngòi cho bàn thắng mở tỷ số.
Sau giờ nghỉ, Mexico vẫn làm chủ cuộc chơi và đến phút 48 họ được chơi hơn người. Do cố tình kéo ngã Mori ở ngay sát vòng cấm, hậu vệ phải Jacobo của El Salvador đã bị trọng tài đuổi khỏi sân.
Với ưu thế về mặt quân số, Mexico tỏ ra hơi chủ quan. Phút 67, tức là không lâu sau tình huống Pineda dứt điểm chệch cột dọc El Salvador trong gang tấc, Mexico cũng chỉ còn lại 10 người. Khá khó hiểu là trong tình huống không lấy gì làm nguy hiểm, hậu vệ Araujo lại đấm vào mặt Larin ngay trước mặt trọng tài và phải nhận thẻ vàng thứ 2. Dẫu sao, việc Araujo bị đuổi cũng chẳng khiến Mexico gặp nhiều khó khăn trước El Salvador hầu như không biết lên bóng.
Không chỉ thành công trong việc ngăn đối phương ghi bàn, trong thời gian đá bù giờ Mexico còn gia tăng được cách biệt. Sau khi vào sân thay người, tiền đạo Raul Jimenez có pha đột phá dũng mãnh và bị đốn ngã trong vòng cấm đối phương.Chính anh là người lãnh trọng trách đá 11m ấn định thắng lợi 2-0 cho Mexico. Vượt qua El Salvador với tỷ số cách biệt, Mexico tiếp tục đứng đầu BXH sau 6 vòng với 3 điểm nhiều hơn ĐT Mỹ xếp thứ 2.
Đội hình thi đấu
El Salvador: Mario Antonio Gonzalez, Alexander Larin, Mario Jacobo, Eduardo Vigil, Bryan Tamacas (Herberth Diaz 76'), Enrico Hernandez, Isaac Portillo (Joshua Perez 76'), Darwin Ceren (Lizandro Claros 51'), Alex Roldan, Marvin Monterroza (Amando Moreno 76'), Joaquin Rivas (Walmer Martinez 57')
Mexico: Guillermo Ochoa, Osvaldo Rodriguez (Jesus Gallardo 63'), Hector Moreno, Nestor Araujo, Julio Cesar Dominguez, Orbelin Pineda (Hector Herrera 63'), Luis Romo, Carlos Rodriguez, Alexis Vega (Jesus Corona 21'), Rogelio Mori (Raul Jimenez 63'), Lozano (Luis Rodriguez 71')
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn