Bóng Đá Plus trên MXH

Luận anh hùng: Tây Ban Nha không có bản lãnh chân thực!
10:21 ngày 08/12/2022
Luận anh hùng hôm nay bàn về bản lĩnh anh hùng của Tây Ban Nha ở World Cup 2022. Thiên hạ quả đã lóa mắt khi Tây Ban Nha thắng Costa Rica 7-0. Thế rồi, khi gặp Morocco ở vòng đấu loại trực tiếp, lối chơi theo hơi hướng Tiqui-taca 2.0 lại được dịp bay bổng. Trông thì rất đẹp, nhưng chẳng có thực lực

    Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung có đoạn Hướng Vấn Thiên dẫn Lệnh Hồ Xung đến Cô Sơn Mai Trang để cứu giáo chủ Ma Giáo Nhậm Ngã Hành. Trong mưu kế của Hướng Vấn Thiên, Lệnh Hồ Xung phải lần lượt tỷ kiếm với các cao thủ trong trang, bắt đầu từ Đinh Kiên. Tay này tự hào về môn Nhất Tự Điện Kiếm, chiêu kiếm phóng ra nhanh như điện chớp, kiếm quang sáng lòa, có khi đối thủ chưa đánh đã phải chết khiếp.

    Tất nhiên, Lệnh Hồ Xung phải thắng, bởi đấy chỉ mới là “vòng loại”. Chủ nhân Cô Sơn Mai Trang là bốn cao thủ trong nhóm Giang Nam tứ hữu, cố ý bảo thuộc hạ Đinh Kiên ra đánh trước để xem thực lực của Lệnh Hồ Xung thế nào.

    Độ khó tăng dần, từ Tứ trang chúa Đan Thanh tiên sinh cho đến Đại trang chúa Hoàng Chung Công, rút cuộc đều bị hạ bởi Độc Cô Cửu Kiếm của Lệnh Hồ Xung. Trúng kế của Hướng Vấn Thiên (hứa rằng trong trang mà có ai thắng được Lệnh Hồ Xung thì sẽ tặng hết những bảo vật thuộc cầm kỳ thư họa cho các trang chúa), họ dẫn chàng đến nơi giam giữ Nhậm Ngã Hành.

    Trước khi tỉ kiếm, họ Nhậm đàm đạo về kiếm pháp với Lệnh Hồ Xung, hỏi chàng thắng các cao thủ trong trang như thế nào. Chưa kịp kể về Đinh Kiên, lão Nhậm đã cười hô hố: kiếm pháp của thằng cha ấy chỉ được cái bay bướm chứ chẳng có thực lực gì. Dùng kiếm quang để hăm dọa người ta tức là không có bản lãnh chân thực. Cứ việc hươi thẳng lưỡi kiếm ra là hắn tự trúng đòn thôi. Quả thật, lão Nhậm không thấy mà bàn chính xác, hệt như tận mắt chứng kiến. Lệnh Hồ Xung thắng ngay từ chiêu đầu tiên.

    Thiên hạ quả đã lóa mắt khi Tây Ban Nha thắng Costa Rica 7-0. Thế rồi, khi gặp Morocco ở vòng đấu loại trực tiếp, lối chơi theo hơi hướng Tiqui-taca 2.0 lại được dịp bay bổng. Trông thì rất đẹp, nhưng chẳng có thực lực (ở đây không dám nói là lòe bịp).

    TBN cứ muốn chuyền bóng bất tận cho đến khi đối thủ tự sụp đổ. Kỳ thực, lối chơi ấy không có chút hiệu quả nào trong các tình huống được xem là tối quan trọng trong bóng đá đỉnh cao, như sút phạt. Đá mãi cũng chẳng thắng được, bởi Morocco – đang là đội bóng phòng thủ hay nhất tại World Cup này – tất nhiên không phải Costa Rica.

    Đá mãi không thắng, rút cuộc phải đá luân lưu 11m thì bản chất của các cầu thủ TBN lộ rõ. Họ còn không thể đưa bóng vào lưới từ chấm 11m, nói gì đến chuyện ghi bàn trong tình huống mở!

    Morocco thậm chí không cần ghi bàn để vượt qua TBN, vào vòng tứ kết. Đội này cũng có vài chỗ xem được, nhưng tóm lại chẳng ghê gớm gì. Gặp đối thủ mạnh thật sự, chắc TBN đã thua tan nát trong 90 phút, chứ không đến được loạt sút luân lưu.

    Trong truyện, “Nhất Tự Điện Kiếm” Đinh Kiên từng là một tay ngông cuồng, kiêu ngạo. Đến khi gặp phải cường địch thì hắn sống dở, chết dở. Được Giang Nam tứ hữu giải cứu, hắn mới quy đầu Mai trang, cam phận tôi đòi.

    Ai thắng Đinh Kiên ngày trước? Xin thưa: đấy cũng chỉ là một kiếm khách vào loại khá. Vì bị mù mà đối thủ ấy không thấy kiếm quang, nên cũng chẳng hề sợ hãi khi Đinh Kiên thi triển “điện kiếm”. Chỉ cần lắng nghe tiếng gió, cũng đủ nhận ra thế kiếm của Đinh Kiên và biết luôn đâu là những chỗ sơ hở để phóng kiếm tấn công!

    Khờ khạo như bò!

    Tiki với chả taka
    Chuyền đi chuyền lại chẳng qua làm trò!
    Nói ra bảo xúc phạm Bò
    Nhưng mà đá vậy chẳng khờ là chi?

    Trận cuối vòng bảng tính suy
    Chọn ngay Ma Rốc thay vì Ca-rô
    Tưởng rằng như thế hay ho
    Bát cơm chẳng chọn lại mò bát... không!

    Ngày xưa dẹp Bắc, đánh Đông
    Xavi, Ramos... chiến công lẫy lừng
    Tiki biến hóa vô cùng
    Taka thỏa sức vẫy vùng liệt oanh

    Bây giờ Bò vậy thôi đành
    Qatar rời bước, tan tành giấc mơ
    Về nhà mặt mũi đeo mo
    Nhất là mấy bạn diễn trò đá pen!

     

    Kinh Thi • 10:21 ngày 08/12/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay