Bóng Đá Plus trên MXH

Modric kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 bằng một đêm rực sáng ở Zagreb

18 giờ trước
Đúng vào thời khắc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40, lão tướng Luka Modric đã có một trong những màn trình diễn rực sáng nhất trong màu áo ĐT Croatia, khi góp công lớn trong chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Montenegro.

    Modric rực sáng trong ngày sinh nhật lần thứ 40

    Chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến sinh nhật của Luka Modric (thời điểm diễn ra trận đấu giữa Croatia vs Montenegro), nhưng anh đã ăn mừng sớm bằng chiến thắng trước Montenegro của Prosinecki theo cách tuyệt vời nhất có thể: với một pha kiến ​​tạo. Anh chính là người kiến ​​tạo cho bàn thắng đầu tiên của Kristijan Jakic, người chạy xuống cánh phải đón đường chuyền và vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú sút chân trái hiểm hóc ở phút 35.

    Một bàn thắng tuyệt đẹp của Jakic, và bữa tiệc của Luka Modric đã chính thức bắt đầu. Cầu thủ số 10 thử vận ​​may từ xa với những cú sút chân phải và nhận được rất nhiều tràng pháo tay tại Zagreb. Anh không may mắn để có bàn thắng mừng sinh nhật bởi vấp phải một vài pha cứu thua xuất sắc từ thủ môn Petkovic bên phía Montenegro.

    Tuy nhiên, Modric cũng đóng vai trò quan trọng trong bàn thắng thứ hai. Việc Andrija Bulatovic bị đuổi khỏi sân ngay trước giờ nghỉ giải lao đã khiến đội bóng của Prosinecki sụp đổ hoàn toàn. Croatia áp đảo khi hiệp 2 trở lại, và sau đường chuyền chính xác của Modric từ quả phạt góc, Josip Stanisic đã có đường chạm bóng để Andrej Kramaric đệm bóng ghi bàn. Tỷ số là 2-0, và Croatia của Modric thậm chí còn muốn ghi nhiều hơn thế.

    Ngoài đường kiến tạo, Modric còn rất nhiều pha bóng gây sóng gió trước khung thành Montenegro

    Tiền vệ đang khoác áo AC Milan đã gần như ghi được bàn thắng đẹp nhất ngày. Anh nhận bóng ở rìa vòng cấm, giả vờ chuyền bóng, và vượt qua hậu vệ đối phương để tung ra cú sút suýt chút nữa đi trúng góc cao khung thành. Nhưng bóng đi chệch ra ngoài. Vài phút sau, anh chuyền bóng tuyệt vời vào giữa vòng cấm cho Budimir, nhưng đồng đội đã bỏ lỡ đáng tiếc. Croatia đã nắm chắc chiến thắng trong tay, nhưng Modric lại tạo ra một pha bóng xuất thần khác và đường chuyền một lần nữa tìm thấy Budmir ở một mình trong vòng cấm. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Montenegro có mặt kịp thời và cứu vãn tình thế bằng cách cản phá bóng.

    Phút 82 Modric rời sân giữa tiếng vỗ tay tán dương của NHM có mặt trên sân Maskimir ở thủ đô Zagreb. Các đồng đội của anh trong quãng thời gian còn lại đã có thêm 2 bàn thắng để ấn định chiến thắng 4-0 cho Croatia, giúp họ duy trì mạch 4 trận toàn thắng (ghi 17 bàn, lọt lưới 1 bàn) và chiếm ngôi đầu bảng nhờ hơn CH Séc ở hiệu số bàn thắng bại nhưng đá ít hơn 1 trận.

    Với Modric, huyền thoại Real Madrid đã hoàn tất kiệt tác thứ n trong sự nghiệp của mình bằng một màn trình diễn xuất sắc khác, lần này là cho đội tuyển quốc gia, trong ngày anh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40.

    Quang Minh • 18 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay