Theo trang thể thao Ả Rập uy tín Kooora, sự việc bắt đầu khi Kanno nhận thẻ vàng vì câu giờ, trong lúc chuẩn bị thực hiện một quả ném biên ở những phút bù giờ hiệp hai. Không chấp nhận quyết định này, cầu thủ 29 tuổi đã phản ứng gay gắt và buông lời bị coi là xúc phạm trọng tài.
“Các phương tiện truyền thông Saudi cho biết Kanno đã hét lên với trọng tài rằng ‘ông có bị điên không?’ sau khi bị cảnh cáo vì lãng phí thời gian,” Kooora viết.
Nếu bị xác định vi phạm quy tắc đạo đức của AFC, Kanno có thể bị cấm thi đấu thêm 2 đến 4 trận, theo quy định về hành vi xúc phạm trọng tài.
Quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài Ahmad Al-Ali đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ phía người hâm mộ Saudi Arabia. Cựu danh thủ Yasser Al-Qahtani cho rằng vị trọng tài người Kuwait “đã quá nghiêm khắc”. “Ông ấy điều khiển trận đấu nhìn chung ổn, nhưng lẽ ra nên bình tĩnh hơn trong tình huống đó. Thẻ đỏ là quá nặng,” Al-Qahtani nhận xét.
Trái lại, HLV Hervé Renard của Saudi Arabia giữ thái độ thận trọng hơn. Trong buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người Pháp nói: “Chúng tôi có thể thất vọng với một số quyết định, nhưng tôi không muốn bình luận về trọng tài. Tốt hơn hết là tập trung vào trận đấu kế tiếp.”
Ở trận đấu trên sân Saudi Arabia, Indonesia bất ngờ mở tỷ số ở phút 11 nhờ quả phạt đền do Kevin Diks thực hiện. Chỉ 6 phút sau, Saleh Al-Shamat gỡ hòa cho Saudi Arabia, trước khi Feras Al-Buraikan ghi bàn từ chấm 11m ở phút 36 để nâng tỷ số lên 2–1. Sang hiệp hai, Al-Buraikan tiếp tục lập công, đưa Saudi Arabia dẫn 3–1. Phút 88, Kevin Diks hoàn tất cú đúp bằng một quả penalty khác, rút ngắn tỷ số xuống còn 2–3 cho Indonesia.
Tấm thẻ đỏ dành cho Kanno đến ngay sau bàn thắng này, khiến đội chủ nhà phải chơi thiếu người trong những phút cuối. Tuy nhiên, Saudi Arabia vẫn bảo toàn được chiến thắng 3–2.
Với 3 điểm trọn vẹn, Saudi Arabia tạm dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, Indonesia đứng cuối bảng và sẽ đối đầu Iraq vào sáng Chủ nhật (12/10, giờ Việt Nam).