
Cổ động viên Scotland đã có một đêm đáng nhớ khi đội bóng của HLV Steve Clarke đánh bại Haiti 1-0 nhờ pha lập công ở phút 28 của McGinn. Chiến thắng này giúp Scotland có trận thắng đầu tiên tại World Cup kể từ năm 1990, đồng thời tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C trước các cuộc đối đầu khó khăn với Brazil và Morocco.
Sau trận đấu, McGinn chia sẻ: "Đó không phải bàn thắng đẹp nhất của tôi nhưng ai quan tâm chứ? Chúng tôi đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi. Haiti là một đội bóng tốt còn chúng tôi đã phải làm việc rất vất vả. Chúng tôi có thể chơi hay hơn không? Có chứ. Nhưng đây là trận đấu buộc phải thắng và chúng tôi đã thắng. Tôi thực sự rất hạnh phúc".

Màn trình diễn xuất sắc giúp tiền vệ của Aston Villa được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ngay sau trận đấu, Romano đăng tải bài viết chúc mừng McGinn trên mạng xã hội X kèm theo bức ảnh anh cầm giải thưởng từ FIFA.
Tuy nhiên, nhà báo người Ý lại vô tình gọi anh là "Scott McGinn" thay vì "John McGinn".
Sai sót này nhanh chóng đến tai nhà vô địch Europa League 2025/26. Ngay lập tức, McGinn đã chia sẻ lại bài đăng và hài hước viết: "May mà tôi chẳng có vụ chuyển nhượng nào cả, ông anh ạ".
Đây được xem là màn "cà khịa" vui vẻ nhắm vào Romano, người nổi tiếng toàn cầu nhờ các tin tức chuyển nhượng và câu khẩu hiệu "Here we go!". Sau khi nhận ra lỗi sai, Romano đã xóa bài đăng.











