Pedri (ĐT Tây Ban Nha): 'HLV Enrique bảo nhảy vực tôi cũng nhảy'

TÙNG LÂM
Từ 04:31 ngày 22-11-2022
Pedri trả lời phỏng vấn độc quyền tờ Marca trước khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha bước vào kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Tiền vệ trẻ này nói về giải đấu lớn thứ 2 chỉ trong 1 năm rưỡi ra mắt ĐTQG, sự lo lắng trước World Cup, hồi ức về một kỳ Mundial, các ứng cử viên vô địch và khả năng của La Roja…

- PV: Anh có thấy lo lắng không?

- Pedri: Bây giờ thì không. Hồi trước, khi tôi mới ra mắt đội tuyển thì đúng là tôi có lo lắng thật, nhưng bây giờ tôi thấy mọi chuyện bình thường. Đấy là bởi vì tôi biết mình có thể làm được những gì.

- Kỷ niệm đầu tiên về World Cup của anh là gì?

- Đương nhiên đấy là kỳ World Cup mà chúng tôi giành chức vô địch, kỳ World Cup mà chúng tôi chiến. Kỳ World Cup với bàn thắng của Andres (Iniesta). Hi vọng là sẽ có thêm những khoảnh khắc như thế nữa.

- Lúc ấy anh ở đâu?

- Tôi và cả nhà ở trong một khách sạn ở Tenerife. Khoảnh khắc Andres ghi bàn thực sự là điên rồ. Cả nhà tôi đều nhảy và gào thét trong điên dại. Tôi chỉ mong là chúng tôi có thể mang tới những niềm vui tương tự cho các CĐV.

- Lúc ấy anh có mơ ước gì?

- Tôi mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng nói thật là tôi không bao giờ hình đùng được là mình sẽ có ngày như hôm nay. Tôi cứ nỗ lực thế thôi, và thật may là hôm nay tôi đang có mặt ở đây.

- Anh thấy việc được so sánh với Iniesta thế nào?

- Trong thế giới bóng đá thì chuyện so sánh như vậy là không thể tránh khỏi. Trước tôi cũng đã có không ít người được so sánh với anh ấy. Nhưng tôi biết là mình phải là chính mình. Andres là một cầu thủ tuyệt vời, và bản thân tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ anh ấy, nhưng tôi biết Pedri vẫn phải là Pedri.

Pedri rất ngưỡng mộ HLV Luis Enrique

- Anh đã bao giờ nói chuyện với anh ấy chưa?

- Rồi chứ. Nói thật là tôi chưa có cơ hội gặp trực tiếp anh ấy, nhưng trên Instagram thì chúng tôi đã nói chuyện với nhau vài lần rồi. Mỗi lần tôi dính chấn thương, anh ấy đều gửi tin nhắn khuyên tôi bình tĩnh, và rằng mọi việc sẽ ổn.

- Có cảm giác anh lúc nào cũng bình tĩnh. Làm sao hay vậy?

- Thực ra chẳng có bí quyết nào đâu. Trong sân hay ngoài sân thì lúc nào tôi cũng như vậy. Tôi nghĩ đấy là vấn đề tính cách thôi, chứ cũng không phải rèn luyện gì đâu.

- Anh có nghĩ là người ta đang nhìn vào anh như là một ngôi sao của đội tuyển Tây Ban Nha ở kỳ World Cup lần này?

- Cũng không hẳn. Ở EURO vừa rồi, chúng tôi đã thể hiện được khả năng của mình. Thế nên tôi nghĩ tập thể phải luôn được đặt cao hơn bất kỳ cá nhân nào.

- Anh còn nhớ cuộc nói chuyện trước trận gặp Croatia mà HLV Luis Enrique bảo anh phải làm “tắt điện” Modric không?

- Nói thật là sau khi nghe xong, tôi chỉ biết tự nhắc mình phải cố gắng hết sức có thể thôi. Luka là một cầu thủ tuyệt vời, đâu có dễ mà khiến anh ấy chịu khuất phục được.

- Anh thích gì nhất ở Luis Enrique?

- Trên tất cả, đó là cách ông ấy truyền tải các ý tưởng. Ông ấy có thể bảo anh phải nhảy xuống từ vách núi, anh biết là không ổn, nhưng cách ông ấy thuyết phục sẽ khiến cho anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn.

- Enrique nói rằng thông điệp càng ngắn thì càng tốt…

- Ông ấy luôn đưa ra cho chúng tôi những chỉ thị chi tiết, để chúng tôi đều biết cần phải làm gì. Nếu anh nói dài quá, đôi khi các cầu thủ sẽ hiểu khác đi và mắc sai lầm. Luis là kiểu HLV luôn nói rõ chúng tôi cần phải làm gì và điều gì sẽ xảy ra. Và thực tế thường diễn ra đúng như những gì ông ấy nói.

- So với năm ngoái, khi anh có vẻ kiệt sức sau một thời gian dài phải thi đấu liên tục, thể lực của anh bây giờ có gì khác không?

- Tự tôi thấy là thời gian tôi chấn thương lại rất có ích, bởi vì tôi có cơ hội được tập luyện thêm trong  phòng gym. Tôi biết là mình phải nỗ lực nhiều hơn, dù bây giờ sẽ khó khăn hơn do lịch thi đấu dày đặc quá.

- Nếu anh có cây đèn thần của Aladdin, anh sẽ ước gì?

- Tôi ước mình sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn.

- Anh có bị ám ảnh về chuyện ghi bàn không?

- Nói thật là chả có gì ám ảnh đâu, dù thực tế là tôi chưa ghi được bàn thắng nào trong màu áo đội tuyển. Tôi biết đấy là điều mình phải cải thiện, và hi vọng là bàn thắng đầu tiên của tôi sẽ là ở World Cup.

- Ai thúc ép anh về chuyện phải ghi bàn nhiều hơn, Enrique hay Xaxi?

- Anh trai tôi, luôn luôn là anh trai tôi. Cả hai HLV đều nói rằng tôi phải ghi được nhiều bàn hơn, nhưng người luôn thúc ép tôi chính là anh trai tôi. Thế đấy.

- Mùa trước Fede Valverde chỉ ghi được 1 bàn, nhưng mùa này anh ấy đã có 8 bàn rồi. Có khi tất cả những gì anh cần chỉ là một vụ cá cược…

- (Cười). Có thể. Thực tế là Fede mùa này thi đấu cao hơn trước, nhưng rõ ràng anh ấy là một tấm gương tốt. Tôi biết mình cần phải nỗ lực hơn.

- Một câu hỏi nữa, Tây Ban Nha có thể vô địch World Cup không?

- Cũng khó nói lắm, nhất là ở thời điểm này, khi giải đấu còn chưa diễn ra. Nhưng tôi nghĩ là chúng tôi có một đội ngũ tốt và có thể hướng tới mục tiêu cao nhất.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x