Pháp vs Argentina: 'Mãnh hổ' và 'quần hồ'

Dũng Phan
Từ 07:09 ngày 30-06-2018
Khi số phận của vòng đấu bảng được quyết định trong rạng sáng thứ Tư ngày 27/6, đưa Argentina đến với Pháp ở vòng knock-out, hai bên đã trở thành cặp đấu được chờ đợi nhất của vòng 1/8 này.

Tuy nhiên, sau những cảm giác bừng bừng khí thế mà bề dày truyền thống tại sân chơi World Cup của Pháp và Argentina mang lại, hay giá trị về sự hùng mạnh của hai nền bóng đá này đưa đến trận cầu tối nay, thì đấy là lúc chúng ta nhận ra một điều phải lưu ý: hình ảnh của Argentina và Pháp đến lúc này vẫn là thất vọng. 

Về Argentina thì không cần nói thêm làm gì, mà kể cả Pháp đi chăng nữa cũng chưa trình làng cho thế giới được về hình hài của một ứng cử viên có số má cho chức vô địch. 3 trận đấu của vòng bảng, Pháp chỉ có duy nhất một hiệp đấu xem được là hiệp 1 trong trận gặp Peru. Vậy ta đánh giá sao về Pháp và Argentina đây? 

Pháp sở hữu rất nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng không có ai vĩ đại. Argentina sở hữu rất nhiều cầu thủ bình bình (thậm chí là vô danh), nhưng có một cầu thủ vĩ đại. Argentina nhìn quanh nhìn quất chỉ có một Messi (các ngôi sao khác như Higuain cứ lên tuyển là bị thui chột), trong khi Pháp thì từ hàng phòng ngự lên đến hàng tiền đạo đều có “hàng khủng”. Luận về cá nhân của Pháp thì không ai qua được Messi, nhưng luận về cả hệ thống thì mỗi Messi là không bì được so với Pháp. Trận đấu của Argentina và Pháp là trận đấu của “mãnh hổ” chiến “quần hồ”.

Theo đánh giá của hãng CIES cũng như số liệu lấy từ Transfermarkt, thì tuyển Pháp sở hữu đội hình đắt giá nhất World Cup 2018, trong khi đó Argentina đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách này. Cầu thủ đắt giá nhất của Pháp là Kylian Mbappe, còn của Argentina đương nhiên là Lionel Messi.


Đấy là trận đấu giá trị cả về chuyên môn, hình ảnh, truyền thống lẫn tiền bạc. Bên cạnh Mbappe thì Pháp còn có thêm Ousmane Dembele (72 triệu bảng), Paul Pogba (81), và Antoine Griezmann (90), các cầu thủ này đều đá chính hoặc dự bị quan trọng. Trong khi đó cầu thủ được định giá cao thứ hai của Argentina là Paulo Dybala (62 triệu bảng) hầu như chỉ được sử dụng tùy vào… Messi. 

Dựa vào chính những số liệu tưởng khô khan đó để ta hiểu thêm một vấn đề nữa: “Mãnh hổ” Lionel Messi của Argentina một mình là bởi anh… muốn một mình. Vậy còn “quần hồ” của Pháp thì sao? “Quần hồ” của Pháp lại đang mông lung trong vấn đề chiến thuật tốt nhất cho họ. HLV Didier Deschamps ở trận đầu thì chơi chiến thuật 4-3-3 với mũi nhọn Mbappe - Dembele và Griezmann. 

Nhưng đến trận thứ hai thì đẩy Dembele lên ghế dự bị và đưa Olivier Giroud vào trong sơ đồ 1 tiền đạo, hàng tiền vệ cũng xáo trộn. Tuy vậy họ cũng chỉ chơi hay được hiệp 1, trước khi hiệp 2 phải co mình nhìn Peru bắn phá như một kẻ yếu đuối bị quái vật đến gõ cửa nhà không làm gì được. Đến trận gặp Đan Mạch thì cặp đấu Pháp - Đan Mạch được ghi danh là trận cầu tẻ nhạt nhất World Cup 2018 từ khi khởi tranh. 

Có nghĩa “Mãnh hổ” thì cô đơn mà “Quần hồ” thì hoang mang. Bởi thế hãy cầu nguyện rằng, vòng bảng chỉ là chỗ khởi động, để cặp đấu này dành tặng cho làng bóng đá một trận cầu xứng tầm với 3 chức vô địch thế giới mà họ mang trên mình. Và ta có lý do để tin vào điều này, vì “mãnh hổ” đã ghi bàn, còn “quần hồ” đã thử nghiệm xong tất cả những chiến thuật có thể. Bây giờ, chờ thôi !

Nhận định & Bình luận trận Pháp - Argentina

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x