Chiếc áo quá rộng của Rô “béo”
Tại các VCK World Cup 1998, 2002 và 2006, người mặc chiến áo số 9 của ĐT Brazil luôn là một cái tên: Ronaldo Luis Nazario de Lima. NHM gọi anh với cái tên vừa trìu mến vừa phản ánh đúng tài năng của tiền đạo này - Người ngoài hành tinh.
15 bàn thắng sau 3 giải đấu kể trên, đặc biệt chói lọi ở kỳ World Cup 2002 tại châu Á, Rô béo trở thành đỉnh cao muôn trượng của bóng đá Brazil nói riêng và thế giới nói chung. Chỉ có điều, kể từ kỳ World Cup 2010 tại Nam Phi, “Người ngoài hành tinh” không xuất hiện nữa.
Chiếc áo số 9 của “Selecao” được trao cho Luis Fabiano. Không sở hữu danh tiếng lẫy lừng, không chơi cho những CLB hàng đầu châu Âu, Fabiano thầm lặng nhưng cũng khá hiệu quả. Tại Nam Phi, tiền đạo mang áo số 9 này ghi 3 bàn thắng: Cú đúp vào lưới Bờ Biển Ngà và bàn thắng vào lưới Chile ở vòng 1/8.
Thật ngạc nhiên, cho đến nay Fabiano vẫn là người làm tốt nhất vai trò của một số 9 trên hàng công Brazil tại sân chơi World Cup thời kỳ hậu Rô béo. Đến năm 2014, chiếc áo huyền thoại này được trao cho Fred, và đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong sự nghiệp của HLV Felipe Scolari.
Đến World Cup 2018, tình hình chẳng hề khá hơn. Gabriel Jesus, tiền đạo khi đó 21 tuổi và đang chơi rất lên chân trong màu áo CLB Anh Man City, được trao trọng trách mặc áo số 9. Jesus đá chính toàn bộ 5 trận của Brazil và… không ghi nổi bàn thắng nào, có đúng 1 đường kiến tạo cả giải.
Richarlison, nạn nhân tiếp theo hay người giải lời nguyền?
Như vậy, đang có một “lời nguyền” với chiếc áo số 9 của ĐT Brazil thời kỳ hậu Rô béo. Năm nay, số áo vinh dự và cũng mang trách nhiệm nặng nề đó được HLV Tite tin tưởng giao phó cho Richarlison.
Hiển nhiên Tite phải tính toán rất kỹ để lựa chọn gương mặt này, thay vì tiếp tục gọi tên Gabriel Jesus. Cá tính ngang tàng, ngổ ngáo là điều dễ nhận thấy ở tân binh 55 triệu bảng của CLB Tottenham. Nhưng hơn thế nữa, ở Richarlison là những phẩm chất của một cầu thủ ở đẳng cấp cao.
Chàng trai sinh ra ở Nova Venecia này trải qua thời thơ ấu cơ hàn, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Cậu nhóc Richalison thuở thiếu thời đã phải đứng trước lựa chọn khủng khiếp: Bán ma túy cho các ông trùm, hoặc bán thùng kem dạo ở những khu chợ ẩm thấp. Gia cảnh nghèo khó là thế, bản thân Richarlison sớm phải nghỉ học để giúp đỡ gia đình có 6 miệng ăn, nhưng chàng trai đầy nghị lực này đã không để cám dỗ cuốn anh đi.
Richarlison trung thành với bóng đá, nỗ lực không ngừng nghỉ cho niềm đam mê và cũng là con đường thoát nghèo duy nhất đó. Anh đã làm được, để rồi hôm nay nhận được sự ghi nhận của tất cả.
Hành trình Olympic 2020, Richarlison ghi đến 5 bàn, trở thành Vua phá lưới của giải đấu, đồng thời giúp đoàn thể thao Brazil ẵm HCV môn bóng đá nam. Trước nữa, tại Copa America 2019, Richarlison chỉ ghi 1 bàn, nhưng lại là bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho “Selecao” trong trận chung kết với Peru.
Được mặc áo số 9 của ĐT Brazil tại VCK World Cup 2022, với Richarlison, đó là một đặc ân: “Đây quả thực là một giấc mơ. HLV Tite đã tin tưởng trao chiếc áo số 9, và tôi biết ơn vì điều đó. Đó là chiếc áo không dễ để mặc, bởi nó đã thu về nhiều bàn thắng nhất các kỳ World Cup. Nhưng tôi có niềm tin rằng mình sẽ làm thật tốt”.
Richarlison đang có... 200% thể lực
Đã có những mối nghi ngại về thể trạng của Richarlison. Thậm chí báo chí Brazil râm ran chuyện tiền đạo thuộc biên chế CLB Tottenham dính chấn thương bắp chân và có nguy cơ rời giải. Đáp lại, Richarlison khẳng định anh đạt “200% thể trạng và sẵn sàng cho những câu chuyện thần kỳ”.