Rudi Garcia và một tuyển Bỉ không còn vùng cấm

01 giờ trước
Chỉ trong hơn một năm, HLV Rudi Garcia đã thay đổi bầu không khí của tuyển Bỉ theo cách ít ai ngờ tới. Khi ngay cả Kevin De Bruyne, Jeremy Doku hay Romelu Lukaku cũng không còn mặc định có suất đá chính, Quỷ đỏ lần đầu tiên sau nhiều năm mang dáng dấp của một tập thể mà vị trí phải được giành lấy thay vì được trao sẵn.

HLV Garcia đang đưa ra nhiều quyết định khiến nhiều người bất ngờ ở tuyển Bỉ tại World Cup 2026

Chiến thắng 4-1 trước Mỹ ở vòng 1/8 không chỉ đưa tuyển Bỉ vào tứ kết World Cup 2026, mà còn tạo ra một trong những bất ngờ lớn nhất của giải đấu. Khi đội hình xuất phát được công bố, không ít người đã ngỡ ngàng khi De Bruyne và Doku, hai trong số những cầu thủ chơi hay nhất của Bỉ từ đầu giải, đều xuất hiện trên băng ghế dự bị. Lukaku, chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển, tiếp tục được giữ lại như một quân bài chiến thuật cho hiệp hai.

Nếu kết quả không như ý, quyết định ấy gần như chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của mọi chỉ trích. Nhưng Bỉ không những chiến thắng mà còn trình diễn thứ bóng đá giàu năng lượng và bùng nổ nhất kể từ đầu World Cup. Điều đó khiến người ta bắt đầu nhìn HLV Garcia theo một góc độ khác.

Không ai còn được mặc định đá chính

Thoạt nhìn, lựa chọn của Garcia có thể bị hiểu nhầm là một thông điệp cứng rắn gửi tới các công thần. Song thực tế hoàn toàn ngược lại. 

De Bruyne đang trải qua một kỳ World Cup đáng nhớ. Doku vẫn là cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao nhất của tuyển Bỉ ở những tình huống một đối một. Không ai trong số họ bị đẩy lên ghế dự bị vì sa sút phong độ hay đánh mất vị trí. Đơn giản là Garcia tin rằng đội tuyển cần một cách tiếp cận khác trước Mỹ.

Ông lựa chọn những cầu thủ giàu năng lượng hơn cho đội hình xuất phát, đồng thời giữ lại những ngôi sao lớn nhất như những quân bài có thể thay đổi cục diện khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định. Đó là lựa chọn mang đậm dấu ấn chiến thuật, nhưng cũng phản ánh triết lý mà nhà cầm quân người Pháp đang xây dựng tại tuyển Bỉ: không còn ai là bất khả xâm phạm.

HLV Garcia đã xây dựng nên một văn hóa hoàn toàn mới tại tuyển Bỉ

Trong nhiều năm, tuyển Bỉ thường vận hành quanh những cái tên lớn nhất của mình. Khi De Bruyne khỏe mạnh, anh sẽ đá chính. Khi Lukaku sẵn sàng ra sân, vị trí trung phong gần như mặc nhiên thuộc về anh. Đó là điều dễ hiểu với một thế hệ sở hữu quá nhiều ngôi sao hàng đầu châu Âu.

Nhưng World Cup 2026 đang cho thấy một hình ảnh khác. Lukaku chấp nhận vai trò siêu dự bị. De Bruyne có thể bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị mà không tạo ra bất kỳ cuộc tranh luận nào. Ngay cả Doku, cầu thủ có khả năng tạo đột biến lớn nhất của đội tuyển ở thời điểm hiện tại, cũng sẵn sàng phục vụ kế hoạch chung của ban huấn luyện.

Đó là thay đổi lớn nhất mà Garcia mang lại cho đội tuyển Bỉ.

Cuộc cách mạng bắt đầu từ phòng thay đồ

Điều đáng chú ý hơn cả không nằm ở quyết định của Garcia, mà ở phản ứng của các cầu thủ. Bóng đá đỉnh cao không thiếu những đội tuyển bị chia rẽ bởi câu chuyện ngôi sao dự bị. Chỉ cần một quyết định gây tranh cãi, phòng thay đồ có thể lập tức xuất hiện những vết rạn mà người ngoài không dễ nhận ra.

Song tuyển Bỉ hiện tại lại cho thấy điều ngược lại. Khi được tung vào sân trong hiệp hai trước Mỹ, Doku tiếp tục tạo ra những tình huống khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương bằng tốc độ và khả năng rê bóng của mình. Lukaku cũng làm chính xác những gì người ta kỳ vọng ở một siêu dự bị đẳng cấp thế giới với một pha lập công.

Không có sự khó chịu. Không có những cử chỉ thất vọng, cũng chẳng có cảm giác những cái tôi lớn đang bị tổn thương vì phải ngồi ngoài. Có lẽ đó mới là thành công lớn nhất của Garcia trong ngót một năm rưỡi dẫn dắt tuyển Bỉ.

Ông không chỉ thay đổi đội hình hay cách tiếp cận trận đấu, mà còn thay đổi cách đội tuyển này nhìn nhận về chính mình. Từ một tập thể từng bị ám ảnh bởi những ngôi sao và kỳ vọng của thế hệ vàng, Bỉ đang dần trở thành một đội bóng nơi mọi vị trí đều phải được cạnh tranh và mọi quyết định đều phục vụ lợi ích chung.

Dưới thời Garcia, không ai ở tuyển Bỉ là bất khả xâm phạm, kể cả đó là De Bruyne hay Lukaku

Điều đó giải thích vì sao đội tuyển này trông giàu năng lượng hơn rất nhiều so với vài năm trước. Charles De Ketelaere đang chơi thứ bóng đá hay nhất của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nicolas Raskin mang đến sức sống mới cho tuyến giữa. Những cầu thủ trẻ không còn mang cảm giác chỉ đứng phía sau các đàn anh để chờ đợi cơ hội, mà thực sự trở thành một phần quan trọng của đội bóng.

Có lẽ đấy cũng là lý do khiến Bỉ tạo ra cảm giác khác biệt tại World Cup 2026. Họ vẫn còn De Bruyne, Lukaku và Courtois, nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tuyển Bỉ không còn tạo cảm giác đang sống hoàn toàn nhờ những cái tên ấy nữa. Trận gặp Tây Ban Nha chắc chắn sẽ là thử thách lớn nhất của Bỉ kể từ đầu giải.

Song bất luận kết quả ra sao, HLV Garcia dường như đã đặt những viên gạch đầu tiên cho một tập thể mới, nơi danh tiếng không còn là tấm vé đảm bảo cho một vị trí trong đội hình xuất phát.

Ở tuyển Bỉ của ông, không còn vùng cấm. Và biết đâu, đó lại chính là nền móng cho cuộc hồi sinh mà bóng đá Bỉ đã chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Đỗ Trung • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận