
Được chơi trên sân nhà, lại nhiều hơn CH Ireland một điểm (8 so với 7), Hungary rõ ràng đã nắm lợi thế lớn trước khi bước vào lượt trận cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Trong màn tiếp đón CH Ireland, họ chỉ cần một kết quả hòa là giữ được vị trí thứ 2 và thậm chí đã có 2 lần vượt lên dẫn trước.
Trong bối cảnh như vậy, Szoboszlai thường xuyên lạm dụng những pha cầm bóng và phối hợp ở cự ly ngắn. Những đường chuyền của anh thay vì hướng tới sự đột biến lại đặt nặng yếu tố an toàn. Không khó để nhận ra mục đích quá rõ ràng của Szoboszlai, đó là cố gắng không cho CH Ireland kiểm soát bóng để ít nhất Hungary cũng ở vào thế bất bại.

Tuy nhiên, tính toán của anh rút cục đã bị phá sản hoàn toàn. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, tiền đạo Parrott đã trở thành người hùng của CH Ireland khi anh ghi được bàn thắng thứ 3 quý như vàng vào phút... 90+6! Cú hat-trick để đời của cầu thủ này vừa đủ để CH Ireland lật ngược thế cờ trong đường tơ kẽ tóc, qua đó giành luôn suất dự vòng play-off tưởng như đã nằm chắc trong tay của Hungary.
Theo tờ Nemzeti Sport của Hungary thì Szoboszlai và các đồng đội của anh đã bị "đứng hình" cả chục phút vì không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Họ chẳng nói gì với nhau mà chỉ biết ôm đầu, đổ gục xuống sân hoặc nhìn chăm chăm vào đôi giày của mình trong trạng thái gần như vô thức.
























