Sergio Dest & định mệnh với 'Cơn lốc cam'

Trung Nghĩa
Từ 15:28 ngày 03-12-2022
Sergio Dest sinh ra ở Hà Lan và trưởng thành với bóng đá Hà Lan. Nhưng đêm nay, anh sẽ chiến đấu chống lại “Cơn lốc cam” trong màu áo của ĐT Mỹ.

Mỹ sẽ đối đầu với Hà Lan vào lúc 22h ngày thứ Bảy (3/12) trong trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2022. Đây sẽ là một trận đấu cực kỳ đặc biệt đối với hậu vệ Sergino Dest.

Dest sinh ra ở thị trấn Almere của Hà Lan, cách Amsterdam khoảng 12 dặm về phía Đông. Anh trưởng thành tại học viện Ajax nổi tiếng và cũng từng khoác áo đội một của họ. Nhưng nhờ có cha là người Mỹ, ông Kenneth, Dest đã chọn khoác áo ĐT Mỹ.

“Tôi biết hầu hết mọi cầu thủ của ĐT Hà Lan”, Dest nói sau chiến thắng 1-0 trước Iran. “Họ muốn chiến thắng, nhưng chúng tôi cũng không hề kém khát khao. Đây sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng”.

Dest đã thi đấu rất nổi bật trong trận đấu với Iran. ĐT Mỹ phải thắng để đi tiếp, trong khi Iran chỉ cần một trận hòa. Do đó, Iran sẵn sàng thu mình chịu trận chờ cơ hội phản công. Và trong những phút đầu tiên của trận đấu, Mỹ đã gặp rất nhiều khó khăn. Họ cần một cầu thủ tạo ra khác biệt.

Và đó là Dest. Hậu vệ phải 22 tuổi bắt đầu để lại dấu ấn ở phút thứ 17 với một quả tạt tầm thấp khiến thủ môn Alireza Beiranvand chỉ có thể đẩy ra, và sau đó là một pha dứt điểm cực kỳ khó chịu. Và cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến ở phút thứ 38. Weston McKennie chuyền bóng cho Dest để hậu vệ này đánh đầu đi ngang khung thành, tạo điều kiện cho Christian Pulisic băng vào và dứt điểm ở cự ly gần.

Sergino Dest sẽ đối đầu với đội bóng quê hương Hà Lan

Mỹ đã phải phòng ngự nhiều hơn trong hiệp hai và trải qua những thời điểm căng thẳng, nhưng nỗ lực chung đã giúp họ bảo toàn mành lưới và giành chiến thắng để có vị trí nhì bảng B.

Việc Dest tham gia vào bàn thắng không có gì ngạc nhiên. Bản năng tấn công chính là ưu điểm lớn nhất của anh. Dest đã thể hiện sở trường của mình trong những trận đấu quan trọng, chẳng hạn như bàn thắng vào lưới Costa Rica ở vòng loại World Cup 2022.

Nhưng khi bước vào giải đấu trên đất Qatar, đã có những vấn đề. Dest mới chỉ thi đấu 373 phút cho Milan trên mọi đấu trường kể từ khi được cho mượn từ Barca vào tháng 9. Ngoài ra, khả năng phòng thủ của anh không phải lúc nào cũng ổn định. Khi còn ở Barca, cầu thủ này thường xuyên mắc sai lầm một cách khó hiểu. Nhưng điều này đã không xảy ra ở Qatar. Dest đã chơi ấn tượng ở cả hai biên tại World Cup này, bao gồm cả những lúc anh bị cô lập trước hàng công của Iran.

Hà Lan là một đội bóng mạnh, đứng đầu bảng A với 7 điểm. Nhưng hiện tại, Dest và các đồng đội của anh đã sẵn sàng để dập tắt “cơn lốc cam”. “Tôi rất nóng lòng được chơi trận tiếp theo vì nó sẽ là một trận đấu khá thú vị, đối đầu với đất nước tôi đã sinh ra. Tôi hoàn toàn tự tin vào chiến thắng”, Dest nói.

Quá nhiều “người quen” ở ĐT Hà Lan
Tại Ajax, Dest đã chơi cùng với một số tuyển thủ Hà Lan như Frenkie de Jong (cũng là đồng đội cũ tại FC Barcelona), Matthijs de Ligt, Noa Lang, Daley Blind và Jurrien Timber. Hôm nay gặp lại, hậu vệ của ĐT Mỹ sẽ “bắt dớp” các đồng đội cũ?

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x