Tây Ban Nha 'chết chìm' trong bãi đá Morocco

Tùng Lâm
Từ 08:15 ngày 08-12-2022
Tây Ban Nha bước vào trận đấu với Morocco biết trước rằng đối thủ sẽ lựa chọn lối chơi phòng thủ bê-tông phản công chớp nhoáng. Nhưng dù đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và nhiều thời điểm đẩy được khối phòng ngự của Morocco xuống rất sâu, Tây Ban Nha đã không thể làm được điều quan trọng nhất là ghi bàn. Thậm chí sút trúng đích còn khó.

Morocco bắt đầu trận đấu với sơ đồ 4-3-3, nhưng nhanh chóng chuyển thành 4-5-1 khi cả hai tiền đạo cánh là Hakim Ziyech và Sofiane Boufal đều lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự. Đội bóng Bắc Âu chủ trương thu hẹp không gian giữa tuyến phòng ngự và tuyến tiền vệ, hoặc là thông qua việc các cầu thủ chơi gần nhau, hoặc qua nỗ lực gây sức ép liên tục với cầu thủ chuẩn bị nhận bóng của Tây Ban Nha. Mỗi khi đoạt được bóng, họ sẽ nhanh chóng tổ chức phản công dựa vào tốc độ và khả năng độc lập tác chiến của 4 cầu thủ chạy cánh.

Một ưu tiên của Morocco là ngăn không cho các tiền vệ trung tâm của Tây Ban Nha là Busquets, Gavi và Pedri nhận bóng thoải mái giữa các tuyến. Và họ đã rất thành công. Busquets lúc nào cũng bị vây quanh bởi 3 hoặc 4 cầu thủ của Morocco, nên các trung vệ của Tây Ban Nha không thể nào đưa bóng cho anh. Tương tự, Pedri và Gavi mỗi khi nhận bóng đều lập tức bị một cầu thủ phòng ngự áp sát. Cuối cùng, Gavi phải rời sân do thiếu hiệu quả. Còn Pedri thì sau đó phải lùi xuống sâu, ra khỏi hệ thống phòng ngự của Morocco, để nhận bóng.

Chính việc các tiền vệ trung tâm, những trái tim trong lối chơi tiqui-taca, bị phong tỏa khiến cho những pha lên bóng của Tây Ban Nha thiếu đi sự liền mạch và chủ đích. Họ kiểm soát được thời lượng bóng lăn nhưng không kiểm soát được nhịp điệu. Và tất nhiên là với cách luân chuyển quả bóng đều đều như thế, Tây Ban Nha không thể khiến cho hệ thống phòng ngự của Morocco xộc xệch để từ đó tìm kiếm và khai thác các khoảng trống.

Gavi (phải) thất thế hoàn toàn trong một pha tranh chấp với cầu thủ Morocco

Tuy nhiên, điều đáng nói là ngay cả khi Morocco đã không còn giữ được sự tập trung và kỷ luật, Tây Ban Nha cũng hoàn toàn bất lực trong việc tạo ra các cơ hội dứt điểm. Trong thời gian cuối trận, họ đã đẩy được đội hình của đối thủ xuống sâu hơn, thực hiện nhiều đường chuyền ở 1/3 sân phòng ngự và trong vòng cấm của họ hơn. Cụ thể thì Tây Ban Nha đã có tới 207 đường chuyền chính xác ở 1/3 cuối sân, chỉ kém 3 đường so với trận gặp Costa Rica mà họ thắng 7-0. Họ cũng có 27 lần đưa bóng vào vòng cấm của Morocco. Nhưng cuối cùng chỉ có được vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích.

Thắng làm Vua, thua bị mỉa. Luis Enrique và Tây Ban Nha đã lựa chọn một lối chơi mà trong mắt nhiều người là quá cực đoan. Lối chơi “chuyền bóng đến chết”. Thế nên họ phải chấp nhận việc khi lối chơi ấy không mang lại kết quả, họ sẽ bị người ta mang ra làm trò cười. Nhưng vấn đề của bóng đá Tây Ban Nha rõ ràng lớn hơn một chút bẽ mặt như thế. Họ cần một giải pháp toàn diện, bởi những bãi đá như Morocco sẽ còn xuất hiện nhiều.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x