Thế nào là người giàu ở Qatar?

Trong một toà lâu đài với 3 bể bơi, 2 sân bóng và trường đua ngựa ở ngoại ô Doha, chủ nhân của nó vẫn cho rằng “Anh không phải người giàu”. Sự thờ ơ của công dân Qatar với vật chất là thứ không thể tưởng tượng được với những du khách lần đầu tới đây. Nhưng sự thật là như vậy. Tại Qatar, chỉ có người giàu, người giàu hơn và người giàu hơn nữa.

Cứ tới giờ tan làm, Muhammad Al Misned sẽ rời văn phòng của mình ở Doha, lên chiếc Land Cruiser màu trắng (có giá bán khoảng 6 tỷ đồng ở Việt nam) và lái xe tới ngôi nhà thứ hai tại rìa sa mạc, phía Bắc khu thị trấn Al Khor. Bên trong “căn nhà” với cổng chào được xây dựng theo kiến trúc cổ đại có 3 bể bơi, 2 sân bóng, sàn bowling, sân bóng chuyền, trường đua ngựa, phòng gym 5 sao, bao quanh là hệ thống hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt. Al Misned coi đây là chốn đi về, giúp ông thư giãn sau ngày dài làm việc, và cũng giúp ông tránh xa sự ồn ào từ khắp các khu phố Doha trong những ngày diễn ra World Cup. 

Khi bóng đá đi xa khỏi mảnh đất Trung Đông, Al Misned dự tính sẽ tới London “hồi phục thể lực” trong 3 tuần, thuê chuyên gia thể lực và HLV dinh dưỡng suốt thời gian này để đảm bảo, ông không nạp vào cơ thể quá nhiều calo. Chương trình này định kỳ, năm nào cũng diễn ra vào khoảng thời gian cuối năm. 

“Nhưng tôi hoàn toàn không phải người giàu ở Qatar”, Al Misned chia sẻ với cái giọng tỉnh bơ. 

Trong phần lớn thế kỷ 20, Qatar đơn thuần là vùng hoang mạc cằn cỗi, nơi ngư dân và thợ lặn ngọc trai kiếm sống nhờ vùng nước mặn của Vịnh Ba Tư. Thế rồi, vào một ngày đẹp trời ở bờ biển phía Bắc thập niên 70, các mỏ khí đốt tự nhiên bất ngờ được tìm thấy. Cuộc cách mạng năng lượng bùng nổ, đảo ngược vận may, vận mạng của quốc gia này. Qatar có chỉ số GDP trong nhóm cao nhất thế giới, nơi người dân được tiếp cận giáo dục và y tế miễn phí, nhà ở và công việc được chính phủ ưu đãi và nhiều khoản trợ cấp hào phóng khác, chẳng hạn như tiền hỗ trợ các cặp đôi mới cưới để làm vốn khởi nghiệp. 

Theo thống kê thu nhập bình quân  của người Qatar vào khoảng 115.000 USD, còn lương tối thiểu cho lao động nhập cư là 275 USD/tháng

Tất nhiên, sự giàu có ấy không được san sẻ. Của cải được cất giấu trong các “ngôi nhà”, những dinh thự, lâu đài sở hữu bởi Al Misned và 380.000 công dân Qatar chính gốc ít ỏi. Phân hoá giàu nghèo tại đây là khủng khiếp, với hơn 2 triệu lao động nhập cư tìm tới Doha với nhiệm vụ duy nhất, là “đảm bảo sự giàu có trong tài sản, sự tiện nghi trong cuộc sống, sự thoải mái trong công việc cho người Qatar”. Thu nhập bình quân hàng năm của người Qatar là khoảng 115.000 usd, còn lương tối thiểu cho lao động nhập cư là 275 usd/tháng. 

Một công nhân xây dựng từ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, không có khái niệm “Người Qatar nghèo”. Còn Al Misned khẳng định, ông không phải người giàu “theo tiêu chuẩn giàu của Qatar”. 

Al Misned lớn lên ở Al Khor, nơi cha ông làm việc trong ngành xây dựng và nuôi dạy các con trong một ngôi nhà gạch lụp xụp. Khi Al Misned 15 tuổi, Qatar chớm chuyển mình. Tiền từ dầu mỏ giúp chính phủ cung cấp các học bổng cho sinh viên ưu tú sang nước ngoài học tập, nâng cao trình độ tiếng Anh. Al Misned là một trong số đó, tới Colorado theo diện học bổng chính phủ. Bây giờ, ông là chủ doanh nghiệp tư vấn sáp nhập doanh nghiệp, tham gia đầu tư ở Qatar, Anh và Mỹ. 

“Căn nhà” của Al Misned được bảo vệ bởi 14 nhân viên an ninh, vận hành bởi 4 quản gia. “Trang trại” – khái niệm Al Misned đặt ra – là sân chơi của 1000 con cừu, 8 con linh dương, hai con lạc đà và một con chim ưng. Từ trang trại dẫn vào trong sảnh chính ngôi nhà, bạn sẽ phải di chuyển bằng… xe điện, vì nó quá rộng. Có dãy phòng nghỉ cho khách, có khu nấu ăn, khu vực pha chế cafe. “Giấc mơ của tôi là đưa tiện nghi khách sạn vào cuộc sống hàng ngày, nên bạn sẽ có cảm giác ở nhà tôi như ở trong khách sạn”, Al Misned giải thích cách bố trí kiến trúc.

“Tôi không phải người giàu”, Al Misned một lần nữa nhấn mạnh. “Vậy thế nào là người giàu”, câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu người viết, trong hành trình tìm tới một người Qatar điển hình. 

Nam Á và Đông Phi là thị trường nhân lực chính 
Trong dinh thự của Al Misned, 100% người làm tới từ Nam Á và Đông Phi. Theo giải thích của người đàn ông 56 tuổi này, thị trường nhân lực lao động phổ thông tới Qatar phần lớn tới từ Nam Á và Đông Phi. “Một người làm nói với tôi, 300 USD là mức lương họ phấn đấu cả đời cũng không kiếm được tại Bangladesh”, Al Misned chia sẻ. 

“Nhờ Qatar chúng tôi mới được xem World Cup”

Các CĐV tới từ châu Phi và đặc biệt là châu Á vô cùng vui mừng vì Qatar là nước chủ nhà tại World Cup 2022. Jin, tới từ Malaysia và đang làm kỹ sư tin học tại Ấn Độ cho biết thời gian di chuyển từ Mumbai tới Doha chỉ bằng thời gian bay từ tỉnh miền Bắc tới tỉnh miền Nam Ấn độ. “World Cup ở Qatar, thêm chính sách miễn visa đã giúp những CĐV như tôi hoàn thành giấc mơ World Cup”, Jin chia sẻ với phóng viên. 

Siêu mẫu Croatia giãi bày chuyện bị “đuổi” khỏi sân 

Ivana Knoll, siêu mẫu người Croatia gây tranh cãi tại World Cup 2022 vì trang phục “hở quá đà” cố gắng thanh minh với báo giới tại trung tâm báo chí quốc tế Doha, về lý do cô bị an ninh mời ra khỏi sân Education City trong trận đấu giữa Brazil và Croatia. “Tôi không được phép chụp ảnh với CĐV, cũng không được phép tạo dáng tại lan can các khán đài sân bóng”, Knoll giải thích. 

Sân 974 sẽ hoàn thành tháo dỡ trong 10 ngày nữa 

Tiến độ tháo dỡ sân 974 đang được các công nhân và kỹ sư tại công trường triển khai nhanh chóng. Theo thông tin từ ban quản lý sân 974, toàn bộ quá trình dỡ container sẽ hoàn thành trong 10 ngày nữa, sau đó được vận chuyển qua đường biển sang Uruguay theo chương trình hợp tác giữa hai quốc gia, với tổng kinh phí tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt khoảng 35 triệu usd. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x