Trận… chung kết của Marco Reus

Đỗ Hiếu
Từ 06:46 ngày 08-06-2018
Bỏ lại sau lưng những chấn thương và sự vô duyên với các giải đấu lớn, Marco Reus phải chứng minh được tầm ảnh hưởng ở ĐT Đức trong trận giao hữu với Saudi Arabia vào đêm nay.
David Alaba ôm Marco Reus rồi nói: “Chúc cậu những điều tốt đẹp nhất ở World Cup. Và thật khỏe nữa nhé”. Tiền vệ người Đức gật đầu, rồi nhanh chóng bước ra. Câu chuyện diễn ra cuối trận giao hữu Áo gặp Đức hôm 3/6 vừa rồi, trận đấu mà Marco Reus vào sân chơi khoảng 30 phút cuối trận, khi vào thay cho Leroy Sane. 

Đó là lần đầu tiên Reus trở lại đội tuyển Đức, sau đúng 2 năm 3 tháng, kể từ trận giao hữu hạ Italia 4-1 vào tháng 3/2016. Marco Reus liên tục chấn thương. Không dưới 40 ca chấn thương đã hành hạ cầu thủ này trong 8 năm, tính từ thời điểm chuyển sang thi đấu cho Moenchengladbach. Không một mùa giải nào trôi đi mà Reus lành lặn. Mùa này, anh chơi trận đầu tiên cho Dortmund hồi tháng… 2, sau 9 tháng vật lộn với chấn thương dây chằng gặp phải từ chung kết Cúp Quốc gia Đức năm 2017.

Những chấn thương hủy hoại sự nghiệp của Marco Reus. 29 tuổi, Reus mới có 30 lần khoác áo tuyển quốc gia. Cùng thế hệ với Reus, Mats Hummels đã có 63 lần khoác áo đội tuyển, Mario Goetze ít hơn 3 tuổi nhưng cũng đạt con số tương tự. Reus sẽ lọt vào Top 5 cầu thủ hay nhất thế giới nếu không gặp chấn thương?

Ở tuổi 29, Reus đến rất gần kì World Cup đầu tiên. Nhưng đừng vội mừng! World Cup còn 1 tuần nữa, Đức còn trận giao hữu cuối cùng với Saudi Arabia để vào giải. Sau màn làm nóng trước Áo, Marco Reus sẽ thực hiện bài test quan trọng để chứng minh sức khỏe, năng lực và cả… vận may. 1 tuần trước World Cup 2014, anh cũng bị loại vì một chấn thương gặp phải trong màn làm nóng với Armenia. Tương tự 2 năm sau đó, gặp Georgia trước thềm EURO 2016, Reus dính chấn thương háng, và chia tay giấc mơ cống hiến cho tổ quốc.

Reus sẽ có trận đấu đầu tiên cho ĐT Đức sau hơn 2 năm
Reus sẽ có trận đấu đầu tiên cho ĐT Đức sau hơn 2 năm

Thế cho nên, cứ từ từ, hãy để Marco Reus vượt qua bài kiểm tra Saudi Arabia đã, rồi hãy chúc mừng anh. World Cup chỉ còn 1 tuần, nhưng Reus thì còn một chặng đường dài để vượt qua. Ai cũng biết anh giỏi. Nhưng để một người vừa đá 1-2 trận vượt lên làm trụ cột đội tuyển tại một giải đấu lớn là điều không thể. Sau nhiều năm dẫn dắt Reus, HLV Joachim Loew hiểu điều này. Ông đã loại Sane và trao lá cờ vào tay Reus, ca ngợi Reus là “một quả tên lửa”. Nhưng có phất được lá cờ ấy hay không, hoàn toàn nằm trong tay tiền vệ này: khả năng hòa nhập của anh; khả năng chịu đựng của anh, với cường độ thi đấu ngày càng dày lên; và cả nụ cười của thần may mắn.

Dưới thời Loew, Reus đã từng có thời điểm chứng minh năng lực đặc biệt ở đội tuyển. Tại vòng loại World Cup 2014, anh ghi 5 bàn và kiến tạo 3 chỉ sau 6 trận. Ở vòng loại EURO 2016, Reus đá 4 trận và cũng ghi được 1 bàn. Nên nhớ rằng, những con số ấy có được trong một tập thể thừa mứa cầu thủ sáng tạo. Và Reus đã đạt được những thống kê ấy, khi vừa thi đấu xen kẽ các giai đoạn nghỉ vì chấn thương của mình.

Im lặng, khe khẽ, và… không dám thở mạnh. NHM đội tuyển Đức sẽ cầu nguyện cho Reus, cho đôi chân mong manh của anh, trong trận “chung kết” với Saudi Arabia.

8 năm, chỉ đá 30 trận cho ĐTQG
Ra mắt ĐT Đức vào năm 2011, sau 8 năm, Marco Reus chỉ mới đá 30 trận cho đội tuyển quốc gia. Anh có cả năm 2017 không chơi trận nào cho Đức, và năm 2018, mới ra sân khoảng 30 phút trong trận gặp Áo.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x