
Ở tuổi 47, vị vua áo đen người Anh quyết định khép lại sự nghiệp cầm còi kéo dài gần 20 năm với tổng cộng 831 trận đấu, trong đó có 432 trận tại Premier League và 163 trận quốc tế.
World Cup 2026 cũng trở thành giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Taylor. Ông được FIFA phân công điều khiển trận vòng bảng giữa Senegal và Iraq, trước khi cầm còi trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Do ĐT Anh tiến sâu vào giải, Taylor không được bố trí làm nhiệm vụ ở bán kết hoặc chung kết nhằm tránh xung đột không đáng có.
Trong thông báo chia tay, ông Taylor cho biết: "Được điều hành các trận đấu ở cấp độ cao nhất là một đặc ân vô cùng lớn, nhưng áp lực luôn rất khắc nghiệt và sự soi xét chưa bao giờ dừng lại. Tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để bước sang chương mới trong sự nghiệp".

Qua thông báo, ông cũng không quên gửi lời cảm ơn tới hai trợ lý Gary Beswick và Adam Nunn, các đồng nghiệp, gia đình và bạn bè vì đã đồng hành trong suốt quãng thời gian làm nghề.
Trước khi trở thành trọng tài chuyên nghiệp, Taylor từng làm việc tại một trại giam ở Anh. Ông gia nhập danh sách trọng tài chuyên nghiệp năm 2006, bắt đầu cầm còi ở Premier League từ năm 2010 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của những trận cầu đỉnh cao.
Trong sự nghiệp, Taylor từng điều khiển các trận chung kết FA Cup, League Cup, UEFA Nations League, Siêu cúp châu Âu và đặc biệt là chung kết Champions League 2024 giữa Real Madrid và Borussia Dortmund. Dù luôn nằm trong nhóm trọng tài hàng đầu nước Anh và thường xuyên được UEFA cũng như FIFA giao điều hành các trận đấu lớn, bản thân Taylor cũng là cái tên gây ra không ít tranh cãi.
Ông nhiều lần trở thành tâm điểm chỉ trích sau các quyết định ở Premier League, đặc biệt trong những trận đấu có sự góp mặt của Chelsea, Arsenal, Liverpool hay MU. Không ít HLV, cầu thủ và người hâm mộ từng công khai phản ứng với các quyết định của Taylor, khiến ông trở thành một trong những trọng tài được nhắc đến nhiều nhất bóng đá Anh.










