Tuy nhiên, sự tỏa sáng của các ngôi sao nói trên hẳn không hề khiến cho các CĐV Barca thực sự vui sướng, mà thậm chí mủi lỏng nhớ về một quá khứ hào hùng. Dẫu sao những cái tên lừng lẫy nói trên đã và sắp trở thành dĩ vãng với Barca. Như đã biết, Sanchez đã rời Nou Camp từ lâu. Trong khi đó, Suarez vừa nói lời chia tay đội bóng xứ Catalunya trong nước mắt, để gia nhập Atletico hồi đầu mùa này. Trong khi đó, ai cũng biết Messi chỉ còn đang giống như cái bóng của mình tại Nou Camp, sau khi đã quyết đoạn tình với Barca, nhưng không thể ra đi bởi BLĐ CLB ngăn cản.
Trở lại với trận đại chiến giữa Uruguay và Chile rạng sáng qua. Điểm nhấn lớn nhất trận đấu thực tế là pha để bóng chạm tay trong vòng cấm cầu thủ của Sebastian Coates phía Uruguay mà VAR không công nhận, khiến thủ môn Claudio Bravo của Chile lên tiếng chỉ trích gay gắt đội ngũ trọng tài sau trận.
Bravo có lý do để tức giận bởi theo anh, nếu Chile được hưởng phạt đền sau tình huống cầu thủ Uruguay để bóng chạm tay thì họ mới là đội vươn lên dẫn 2-1, chứ không phải nhận thất bại 1-2 bởi bàn thắng ấn định tỷ số của Maxi Gomez ghi cho Uruguay ở phút 90+3.
XEM THÊM
Messi ghi bàn duy nhất, Argentina ra quân thuận lợi ở vòng loại World Cup 2022
Kết quả Anh 3-0 Xứ Wales: Calvert-Lewin nổ súng, Ings lập siêu phẩm giúp Anh chiến thắng
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn