Đã rút ngắn nhưng vẫn còn khoảng cách
Chuẩn bị cho vòng loại thứ tư World Cup 2026, HLV Patrick Kluivert đã tăng thêm “chất địa phương” khi gọi thêm một số cầu thủ người bản địa như thủ môn Nadeo Argawinata, tiền đạo Ramadhan Sananta… nhưng nguồn lực chủ đạo của Indonesia vẫn là cầu thủ nhập tịch. 18/28 cầu thủ được triệu tập đều có gốc châu Âu. Phải thừa nhận, chỉ có lực lượng đẳng cấp cao hơn cầu thủ bản địa của Indonesia mới kéo dài hy vọng dự World Cup của đội tuyển xứ Vạn đảo. Nếu chỉ sử dụng cầu thủ sinh ra và lớn lên ở địa phương thì Indonesia có lẽ bị loại ngay vòng loại thứ hai. Thực tế, những chiến thắng vang dội trước Saudi Arabia, Trung Quốc, Bahrain… ở vòng loại thứ ba có công rất lớn của những cầu thủ đang chơi ở các giải châu Âu như Jay Idzes (Serie A), Kevin Diks (Bundesliga), Calvin Verdonk (Ligue 1), hay Ole Romeny (EFL Championship)….
Nhưng đẳng cấp của dàn cầu thủ nhập tịch đến từ Hà Lan cũng chưa chắc đã có thể giúp cho giấc mơ World Cup 2026 của Indonesia trở thành hiện thực. Nói thế là bởi, Saudi Arabia và Iraq là những đội bóng hàng đầu của châu Á, có trình độ chuyên môn cao, đẳng cấp lớn. Cầu thủ của 2 đội này cũng dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc quốc tế. Trên BXH thế giới, Indonesia kém Saudi Arabia đến 60 bậc, thua Iraq đến 61 bậc. Tất nhiên, thứ hạng này không chính xác, nhất là khi “Indonesia đã hóa rồng” chỉ sau một thời gian ngắn nhờ chính sách nhập tịch. Nhưng ít nhiều, nhưng nó cũng phản ánh khoảng cách chuyên môn giữa đội bóng xứ Vạn đảo và 2 đội của Tây Á.
Chờ HLV Kluivert
Sa thải HLV Shin Tae Yong, LĐBĐ Indonesia kỳ vọng HLV Hà Lan sẽ hiểu cầu thủ gốc Hà Lan hơn bởi họ có sự tương đồng về văn hóa, triết lý bóng đá, ngôn ngữ cũng như hiểu tận tường về sở trường chuyên môn. Từ đó, Indonesia sẽ dễ dàng vận hành chiến thuật, triết lý để tạo nên một cỗ máy hoàn hảo để hướng đến chiến thắng, nên đã chọn ông Patrick Kluivert để thay thế. Lý thuyết là vậy, nhưng xem Indonesia ở vòng loại thứ ba, giới mộ điệu xứ Vạn đảo vẫn nhớ đến HLV Shin Tae Yong. Vị chiếc lược gia này đủ tài để vô hiệu hóa Saudi Arabia, qua đó, bỏ túi 4 điểm trước đối thủ trong 2 lượt trận. Còn Patrick Kluivert chỉ có thể thắng chật vật trước các đội tầm tầm bậc trung như Bahrain (1-0) hay Trung Quốc (1-0). Trước những “ca khó” như Nhật Bản hay Australia, Indonesia do chiến lược gia người Hà Lan dẫn dắt đã tung cờ trắng bằng những thất bại nặng nề.
Nhưng khi có thêm thời gian để tích lũy thêm kinh nghiệm sa bàn, NHM Indonesia kỳ vọng ông Patrick Kluivert sẽ nhạy bén hơn trong cách dụng binh, biến ảo hơn về chiến thuật. Sở hữu một đội hình hùng mạnh thì cuộc chiến trên khu kỹ thuật sẽ là yếu tố quan trọng để quyết định đến sự thành bại của một trận đấu. Ông Shin Tae Yong từng buộc Saudi Arabia do HLV Hevre Havard dẫn dắt phải nhận thất bại dù thực lực yếu hơn hiện tại, khiến Australia của HLV Graham James Arnold (hiện tại đang làm HLV trưởng Iraq) phải chia điểm. Thế nên, cuộc đấu trí trước chiếc lược gia người Pháp của Saudi Arabia hay ông Graham James Arnold ở Iraq sắp tới là cơ hội để ông Kluivert chứng tỏ không kém cạnh người tiền nhiệm ở Indonesia.
Danh sách ĐT Indonesia
Thủ môn: Maarten Paes, Ernando Ari, Nadeo Argawinata.
Hậu vệ: Justin Hubner, Jay Idzes, Rizky Ridho, Jordi Amat, Kevin Diks, Sandy Walsh, Calvin Verdonk, Dean James, Yance Sayuri, Eliano Reijnders, Shayne Pattynama.
Tiền vệ: Nathan Tjoe. A. On, Thom Haye, Joey Pelupessy, Marc Klok, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Stefano Lilipaly.
Tiền đạo: Ragnar Oratmangoen, Miliano Jonathans, Egy Maulana Vikri, Yakob Sayuri, Ole Romeny, Mauro Zijlstra, Ramadhan Sananta.