Real Madrid: Đại công trường đợi Ancelotti!
Thường thì sau khi một đội bóng vô địch châu Âu, người ta sẽ đặt câu hỏi “liệu họ có thể mạnh hơn?”. Đó là trường hợp của Barca những năm đỉnh cao hay Bayern mùa trước. Nhưng nhà vô địch năm nay, Real Madrid, không phải đối mặt với câu hỏi nào cả. Chỉ có sự khẳng định: Họ phải mạnh hơn!
CARLO ANCELOTTI HAY, NHƯNG CŨNG QUÁ MAY
Riêng việc đưa Real Madrid tới chức vô địch Champions League, điều mà hàng tá HLV đã không thể làm nổi trong 12 năm trước đó, đã là quá đủ để Ancelotti khẳng định vị thế của một trong những HLV hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, bản thân HLV người Italia hẳn cũng hiểu rằng trong chiến tích này, dấu ấn của may mắn là quá lớn. Nếu trận đấu ở Lisbon kết thúc sớm hơn 1 phút, người mà chúng ta đang ca tụng sẽ là Diego Simeone, và Ancelotti nhiều khả năng đang phải thu gọn hành lý, trong khi chủ tịch Perez tìm kiếm một HLV mới có khả năng giúp ông thỏa giấc mộng Decima.
Tất nhiên, như chúng ta vẫn nói, may mắn chỉ đến với người xứng đáng. Chẳng ai nói rằng Ancelotti và Real của ông không xứng đáng với thắng lợi ở Lisbon. Nhưng những gì mà Real đã thể hiện suốt mùa giải này, và cả trong phần lớn thời gian của trận chung kết, không cho thấy dấu hiệu của một sự thống trị lâu dài. Họ chỉ mới giỏi đứng dậy sau những cú ngã: Sau thất bại trước Barca là 31 trận bất bại; sau 2 thất bại ở La Liga là thắng lợi 3-0 trước Dortmund; và sau chuỗi 4 trận đáng thất vọng ở khúc hạ màn La Liga là Decima!
NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Việc Real thi đấu phập phù, và buộc phải buông La Liga để tập trung vào Champions League, cho thấy những vấn đề lớn mà họ đang đối mặt. Nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng lực lượng của Real hiện vẫn chưa đủ để căng sức trên tất cả các đấu trường trong một mùa giải kéo dài. Chưa kể, họ còn nhiều vị trí cần được tăng cường, thậm chí thay thế. Có thể chỉ ra luôn, đó là vị trí thủ môn của Casillas, vị trí tiền vệ trung tâm của Alonso, và vị trí tiền đạo cắm của Benzema.
Alonso không phải là vấn đề của Real. Vấn đề của Real, là làm sao tồn tại được khi Alonso vắng mặt, và lâu dài hơn, làm sao thay thế anh, người sẽ tròn 33 tuổi vào tháng 11 tới. Việc Ancelotti chọn Khedira đá chính trước Atletico thay vì Illarramendi, vốn mặc định được xem là truyền nhân của Alonso, rồi lại rút Khedira ra sân, cho thấy bản thân ông cũng đang rất bối rối. Và chừng nào Ancelotti còn bối rối, chừng ấy Real còn rơi vào cảnh thiếu ý tưởng, như giai đoạn đầu mùa, hay như trong trận chung kết vừa rồi.
Tương lai của Casillas cũng là một vấn đề. Nếu vẫn dùng anh theo kiểu “part-time” như mùa vừa rồi thì không ổn. Nhưng nếu để anh bắt chính hẳn thì lại quá bất công với Diego Lopez. Trong vụ này, Ancelotti sẽ cần rất nhiều sự quyết đoán và dũng cảm để có thể đưa ra được quyết định đúng. Tương tự, ông cũng cần phải quyết liệt khi đối diện với vấn đề tương lai của các tiền đạo Morata và Benzema, những người sắp hết hợp đồng nhưng chưa chứng minh được họ là mũi nhọn có thể tin cậy.
Ancelotti sẽ phải quyết liệt, vì tương lai của chính ông. Có thể lúc này người ta vẫn đang ca tụng ông như là HLV hay nhất thế giới. Nhưng mấy tháng nữa, sau một số kết quả không như ý, hay một vài màn trình diễn xấu xí, họ sẽ dìm ông xuống bùn ngay. Đó mới là Madrid...
Nguồn Bongdaplus
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn