Ancelotti đã chứng tỏ ông là HLV vĩ đại nhất châu Âu

Chiêu Văn
19:51 ngày 27-05-2014
Quyết định của Chelsea sa thải HLV người Italia có lẽ là một trong những sai lầm lớn nhất ở Stamford Bridge sau khi Carlo Ancelotti trở thành HLV thứ 5 trong lịch sử giành Champions League với nhiều hơn 1 CLB.
Ancelotti đã chứng tỏ ông là HLV vĩ đại nhất châu Âu
Vào ngày đầu tiên của Ancelotti ở Real Madrid, ông đã đưa ra một tuyên bố can đảm: “Khi tôi tới phòng truyền thống của Santiago Bernabeu, tôi đã nói với ngài chủ tịch rằng còn một chiếc cúp chúng ta chưa có và chúng tôi sẽ cố gắng giành lấy nó trong mùa giải này”. Ancelotti đã làm được điều đó vào cuối tuần rồi, cân bằng với kỷ lục của Bob Paisley với chức vô địch Champions League thứ 3 trong sự nghiệp sau 10 tháng thay thế Jose Mourinho ở Madrid.

Quyết định của Chelsea sa thải Ancelotti ở sân Goodison Park của Everton năm 2011 càng tỏ ra thiếu thuyết phục sau khi ông trở thành HLV thứ 5 trong lịch sử giành Cúp C1/Champions League với nhiều hơn 1 CLB, gia nhập đội ngũ những Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes và Mourinho.

Ở cả 2 khu vực ban huấn luyện trên sân Da Luz, chúng ta đã được thấy những HLV giỏi nhất châu Âu lúc này: những người có thể đưa những CLB lớn nhất tới những vinh quang lớn nhất. Manchester United giờ cũng đã có một người, Louis van Gaal, và Real có một thủ lĩnh đầy phong cách cũng như từng biết chiến thắng. Trong số những người từng giành chiếc cúp “tai to” cả trong vai trò cầu thủ và HLV, Ancelotti là người nhiều danh hiệu nhất, với 5 lần đăng quang (2 khi còn là cầu thủ ở Milan). Frank Rijkaard có 4 và Pep Guardiola có 3.


Trong một trận đấu đầy cảm xúc giữa 2 đội bóng đều tới từ thủ đô TBN, chúng ta đã được chứng kiến 5 bàn thắng, 2 hiệp phụ, những sai lầm tệ hại và một bàn thắng từ Gareth Bale, cầu thủ đắt giá nhất thế giới. “Giá chuyển nhượng không có ý nghĩa gì với tôi”, Bale nói sau trận đấu. “Tôi sẽ tới đây với giá chuyển nhượng dù chỉ 1 xu nếu như biết mình có cơ hội chơi ở những giải đấu lớn và giành các danh hiệu lớn. Thật khó tin khi nâng cao chiếc cúp này, đó sẽ là một ký ức không bao giờ quên với tôi”.

Tất cả những bàn tán xung quanh việc Real theo đuổi La Decima đầy ám ảnh, 12 năm sau chiến thắng thứ 9 của họ, đã gây rất nhiều áp lực lên các cầu thủ, nên là công bằng khi nói rằng các HLV sẽ đóng vai trò quyết định trong những trận chiến lớn như thế này. Ancelotti đã nói với các cầu thủ của ông rằng sự kiên cường của Atletico sẽ bị bẻ gẫy vào những phút chót. Ông đã bảo họ tiếp tục chiến đấu cho tới những khoảnh khắc cuối cùng.

Kể từ khi Florentino Perez trở lại vai trò chủ tịch Real vào năm 2009, CLB đã chi ra 600 triệu euro. Cả đội hình xuất phát của Atletico chỉ có giá khoảng 40 triệu euro. Chàng Robin Hood của bóng đá đã chỉ còn cách vài giây là trở thành huyền thoại sau danh hiệu La Liga, nhưng rồi Sergio Ramos, chiến binh không mệt mỏi, đã có cú đánh đầu đưa bóng qua khỏi tầm với của thủ thành Thibaut Courtois, kéo dài trận đấu tới hiệp phụ.


Ancelotti không phải là HLV tài năng duy nhất trong "sô" diễn ở Da Luz. “Sai lầm” của Diego Simeone khi để Diego Costa đá chính (anh tập tễnh rời sân chỉ sau 9 phút) chỉ càng khiến những gì ông đã làm được tại Atletico thêm ấn tượng. Như tiền vệ người BĐN của đội bóng áo đỏ-trắng Tiago nói trước trận đấu: “Họ được dọn sẵn đường để chiến thắng. Còn chúng tôi phải tranh đấu để chiến thắng”. Và Atletico đã tranh đấu ra trò.

Nhưng Real Madrid vẫn là kẻ chiến thắng xứng đáng, bởi họ còn có Cristiano Ronaldo. Màn cởi áo ăn mừng sau bàn ấn định chiến thắng của siêu sao người BĐN là có phần thái quá, nhưng anh thật sự cần ánh hào quang chiếu rọi vào mình. Và ai có thể trách được Ronaldo: sau 17 bàn ở Champions League mùa này, anh đã vượt qua thành tích ghi bàn của đại kình địch Lionel Messi (68 bàn) trong lịch sử giải đấu và chỉ kém một huyền thoại khác của Real là Raul, 3 bàn.

Đội bóng của Ancelotti đã ghi tất cả 41 bàn để vô địch Champions League mùa này, một kỷ lục. Và một kỷ lục khác đến trong trận chung kết: 12 thẻ vàng đã được rút ra, cho thấy cả hai đội chơi quyết liệt ra sao. Bale nói sau trận đấu: “Có những ngày bạn bỏ lỡ cơ hội, nhưng điều quan trọng là bạn không để điều đó ảnh hưởng tới sự tự tin, bạn phải tiếp tục nỗ lực, tiếp tục sút bóng”. “Cả mùa giải này, Gareth đã rất nỗ lực và cậu ấy sẽ còn chơi hay hơn ở mùa tới”, Ancelotti nói. “Cậu ấy là một cầu thủ lớn đã đủ kinh nghiệm và có một tương lai tươi sáng phía trước”.


Nhưng một lần nữa, không thể không nhắc tới những số tiền khổng lồ mà Real đã bỏ ra, 80 triệu bảng cho Ronaldo và 86 triệu bảng cho Bale. Các con số sẽ xác nhận tài năng của Simeone. Mourinho giờ có một đối thủ thực sự trong việc quản trị chi tiết cũng như giành được tình yêu từ các cầu thủ. Simeone cũng chia sẻ tính khí dễ gây sự như Mourinho khi định ăn thua đủ với Raphael Varane vào cuối trận. Ông đã chạy vào sân để trình bày quan điểm của mình.

“Anh ta đá bóng về phía tôi và tôi thấy rất khó chịu”, Simeone giải thích. “Tôi cho rằng thái độ như thế là không được, nhưng thái độ của tôi có lẽ cũng cần điều chỉnh”. Với việc Courtois nhiều khả năng trở lại Chelsea và Costa có thể theo bước anh, Atletico có thể gặp nhiều khó khăn ở mùa tới trong việc duy trì vị thế nhà vô địch La Liga cũng như tư cách ứng cử viên ở Champions League.

Tuy nhiên, Simeone đã chứng tỏ được rằng ông là một chuyên gia trong việc xây dựng đội hình, khích lệ các cầu thủ và mang tới hiệu quả tối đa từ nguồn lực tối thiểu, trong khi Ancelotti đã nhận lại một đội bóng mà Mourinho từng đưa vào 3 trận bán kết Champions League trước đó.

5 Cúp C1 giai đoạn 1956-60 với một đội hình có mặt Alfredo di Stefano, Ferenc Puskas và Paco Gento đã tạo ra nỗi ám ảnh Decima ở Real. Giờ thì họ đã có nhiều hon 3 danh hiệu so với AC Milan và 5 nhiều hơn so với Liverpool hay Bayern Munich.

Tiền bạc có vai trò không nhỏ, nhưng Ancelotti cũng thế.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x