Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea: "Cú ngã ngựa" chỉ ra nhiều vấn đề
Trí Công • 15:59 ngày 07/12/2014
Lần đầu tiên sau 8 tháng, binh đoàn Chelsea phải nếm trải thất bại. Song đây là trận thua cần thiết để thầy trò HLV Jose Mourinho nhận ra những điểm yếu còn tồn đọng trong hệ thống chiến thuật đang vận hành hiện nay.
    Suốt từ thời điểm tháng 4 đến nay, Chelsea vẫn là binh đoàn "bất khả chiến bại” ở Premier League. Tính riêng ở mùa giải này sau 14 vòng đấu (trước trận gặp Newcastle), đội bóng của Mourinho đã sở hữu một bảng thành tích vô cùng ấn tượng với 11 chiến thắng và 3 trận hòa. Tuy nhiên, giấc mơ tái lập thành tích bất bại của Arsenal mùa 2003/04 đã chính thức tan vỡ tại St James Park tối qua.

    Đội hình dễ nắm bắt
    Không phải đến lúc này chúng ta mới nhận ra Chelsea thiếu đi sự xoay tua trong đội hình. Thực tế cách đây khoảng 1 tháng, giới chuyên môn đã bắt đầu đặt câu hỏi vì sao Mourinho hiếm khi thay đổi trong các trận đấu? Câu trả lời khi ấy vẫn còn để ngỏ. Mạch trận bất bại xuyên suốt giai đoạn đầu mùa vô tình trở thành màn sương mờ ảo giăng mắc trong tâm tưởng những con người đang ngự trị phía Tây thành London. 

    Trong chuyến làm khách tới sân St James Park của Newcastle đêm qua, có nhắm mắt người ta cũng đọc chính xác gần như 100% đội hình mà HLV Mourinho sẽ sử dụng. Tiền vệ Nemanja Matic vắng mặt vì án treo giò, chân sút Diego Costa trở lại sau một trận nghỉ thi đấu. Và đó cũng là hai sự thay đổi duy nhất của Chelsea ở trận đấu này so với chiến thắng giòn giã 3-0 trước Tottenham giữa tuần qua. (Diego Costa thay Didier Drogba, John Obi Mikel thay Nemanja Matic).

    Không có nhiều sự thay đổi trong đội hình ra quân của Chelsea 

    Vẫn là sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 với trung phong cắm duy nhất mang tên Diego Costa, bộ 3 tiền vệ công hỗ trợ cho chân sút người Tây Ban Nha lần lượt là Eden Hazard, Oscar và Willian. Thậm chí, hướng tấn công của Chelsea vẫn bắt nguồn từ những cái tên quen thuộc như Cesc Fabregas hay Hazard và kết thúc là Costa hoặc Willian. 

    Hệ quả được thể hiện rõ ràng, mảng miếng của Chelsea đã bị Newcastle bắt dính. Trong một thế trận mà “Chích chòe” chủ động xây tường cố thủ, ngón đòn phòng ngự phản công của The Blues phá sản. Điểm mấu chốt đã được phơi bày ra. The Blues chỉ mạnh ở việc phá lối chơi đối thủ song không thể điều khiển đối phương theo ý muốn.

    Chelsea lóng ngóng triển khai tấn công trước bức tường phòng ngự dày đặc của Newcastle 

    Điểm yếu Cahill
    Hàng phòng ngự Chelsea đã mắc lỗi lớn trong cả hai bàn thua. Người đáng trách nhất không ai khác chính là trung vệ Gary Cahill. 

    Cahill phá trượt bóng để tiền đạo Ayoze Perez (Newcastle) thực hiện phản công bên cánh trái. Cahill xoạc hụt đường căng ngang của Newcastle khiến tiền đạo Papiss Cisse đệm bóng mở tỷ số. Cahill không thể theo kèm Moussa Sissoko và để cầu thủ này ung dung căng ngang cho Cisse nhân đôi cách biệt cho Newcastle. Là anh, là anh và vẫn là anh liên tục mắc những sai lầm đáng trách khiến Chelsea phải nhận hai bàn thua cay đắng. 

    Đáng lẽ Felipe Luis nên theo kèm Cisse, còn Cahill bắt chặt Sissoko thay vì rút về phía khung thành Courtois

    Trung vệ người Anh thực sự là mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự Chelsea đêm qua. Song những đối tác đá cặp với anh trong bộ tứ vệ cũng có màn trình diễn tệ hại. Cách đây 1 ngày, tờ Daily Mail có so sánh Chelsea mùa 2004/05 với chính họ ở thời điểm hiện tại. Và rõ ràng, sự khác biệt lớn nhất nằm ở những cái tên đang án ngự trước khung thành Chelsea. Đội trưởng John Terry đã già đi 10 tuổi và ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Cesar Azpilicueta còn lâu mới xóa nhòa hình bóng Ashley Cole. Còn Cahill, anh vẫn còn kém Ricardo Carvalho vài bậc.

    Một khoảng trống khá lớn giữa hàng tiền vệ và bộ tứ phòng ngự Chelsea 

    Quan sát từ phân tích hình ảnh có thể thấy, hàng hậu vệ của Chelsea không giữ một cự ly phù hợp với bộ đôi tiền vệ Fabregas và John Obi Mikel phía trên. Trong những tình huống phản công của Newcastle, hàng phòng ngự đội khách thường xuyên bị hút về phía cầu thủ đi bóng mà bỏ qua việc kèm cặp những vệ tinh xung quanh của đối phương. Cuối cùng, bẫy việt vị của The Blues ở trận đấu này lại giết chết chính họ khi mà tốc độ và sự khôn ngoan của các cầu thủ Newcastle là vượt trội hơn. 

    Diego Costa - Fabregas hết phép
    Bộ đôi tân binh người Tây Ban Nha đã giúp Chelsea giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác. Nhưng hôm qua thì ngược lại.

    Cả hiệp 1, Fabregas chỉ sở hữu tỷ lệ chuyền chính xác có 77%. Số đường chuyền hỏng của cầu thủ 27 tuổi ở trận đấu này là rất nhiều. Dù có đường kiến tạo cho lão tướng Didier Drogba rút ngắn tỷ số nhưng như vậy là không đủ để xóa mờ màn trình diễn nhạt nhòa của cựu cầu thủ Barcelona.

    Biểu đồ hiển thị đường chuyền của Fabregas (hướng tấn công từ phải sang trái, màu đỏ là chuyền hỏng)

    Diego Costa thi đấu còn tệ hại hơn. Trong một ngày các vệ tinh hỗ trợ xung quanh anh thi đấu sa sút, tiền đạo người Tây ban Nha cũng vì thế mà bế tắc cùng cực. Cả trận, Chelsea tung ra tới tấp 26 cú sút. Nhưng Costa chỉ có vỏn vẹn 5 lần đưa bóng về phía khung thành Newcastle. 

    Hàng công nhạt nhòa. Miếng đánh đơn thuần vẫn theo một trận tự cũ kỹ: áp sát khung thành, nhồi bóng từ biên và sút xa tìm kiếm vận may. Nếu không có Drogba, Chelsea thậm chí đã không thể có nổi một bàn thắng danh dự rời sân St James Park.

    Diego Costa lọt thỏm trong vòng vây phòng ngự của Newcastle

    Không nhận được sự hỗ trợ tốt từ các vệ tinh, Costa đơn thuần chỉ có thể làm tường cho tuyến 2 băng lên áp sát nhoặc sút xa. Song các phương án đó đều thất bại 

    Kết
    Sau trận đấu, Mourinho đổ lỗi cho sự xui xẻo nhuốm màu tâm linh khi hành quân tới vùng Đông Bắc xứ sương mù. Ông thậm chí còn mượn… cậu bé nhặt bóng để biện hộ cho thất bại đầu tiên của Chelsea tại Premier League mùa này. 

    Thế nhưng phải thừa nhận một điều, cú vấp ngã này thực sự đã giúp Mourinho ngộ ra nhiều điều cũng như cởi bỏ chiếc áo áp lực thành tích đang ngày một bóp chặt vào cơ thể đội bóng. 

    St James Park một lần nữa là mảnh đất dữ với Chelsea. Song nhìn ở một khía cạnh tích cực, đêm qua nó đã giúp The Blues tỉnh dậy sau cơn mê kéo dài 8 tháng. 

    VIDEO: Phân tích nguyên nhân Chelsea thất bại trước Newcastle 

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội