Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea chưa hết sợ “ngựa nhỏ”!
Minh Việt • 06:39 ngày 07/12/2014
Mùa giải trước, vì chơi kém trước các đối thủ nhỏ mà Chelsea không thể giành chức vô địch Premier League. Mùa này, tưởng như điểm yếu kể trên đã được Jose Mourinho khắc phục. Nhưng hóa ra không phải. The Blues bây giờ vẫn sợ “ngựa nhỏ”.
    Newcastle 2-1 Chelsea: Thất bại đầu tiên

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Mùa trước, Chelsea chơi cực hay ở đại chiến. Họ chính là đội đầu tiên tại xứ sương mù chinh phục được Etihad, bằng chiến thắng 1-0 ngày 4/2. Nhưng mùa trước, The Blues lại chơi cực tệ ở những trận cầu nhỏ. Trong đó, thất bại đau đớn nhất chính là trận thua Sunderland 1-2 ngay tại Stamford Bridge ngày 19/4. 

    Nên nhớ, thời điểm đó thì Mèo đen đang xếp bét BXH còn Mourinho đang có chuỗi 77 trận bất bại trên sân nhà ở Premier League. Chính thất bại cực sốc này là bước ngoặt, khiến Chelsea chính thức giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch tay ba với Liverpool và Man City. 

    Mùa giải năm nay, nhiều thời điểm giới chuyên môn cho rằng Mourinho với những sự tăng cường như Diego Costa, Cesc Fabregas, cuối cùng đã khắc phục được căn bệnh sợ “ngựa nhỏ” của Chelsea. Nhưng đúng lúc không ai ngờ tới nhất, đúng vào giai đoạn cam go nhất, thì bệnh cũ của Chelsea lại tái phát. 

    Trận hòa 0-0 với Sunderland ngày 30/11 là lời cảnh báo đầu tiên. Và tối qua, điều các CĐV The Blues lo sợ nhất, đã thành sự thật. Ngay sau cú vấp trước Sunderland, lại là một cú ngã sấp mặt nữa trên sân khách, với thất bại 1-2 trước Newcastle. Chelsea thua theo đúng kịch bản mà họ từng bất lực trước Sunderland. Nghĩa là đội bóng của Mourinho một lần nữa gặp rất nhiều khó khăn trước các đối thủ chơi phòng ngự số đông và không ngại va chạm. Sunderland với nền tảng thể lực cực tốt đã khiến Chelsea bế tắc. Còn Newcastle chẳng khác gì phiên bản nâng cấp của Sunderland, vừa mạnh mẽ trong phòng ngự, vừa nguy hiểm hơn trong tấn công, đã biết cách khiến The Blues quy hàng.


    Hai cú vấp liên tiếp trước “ngựa nhỏ”, bóng ma thất bại mùa trước đang hiện về để ám ảnh thầy trò Mourinho. Cú vấp trước Sunderland khiến Chelsea bị Man City rút ngắn cách biệt điểm số xuống còn 6 điểm ngay trước thềm tháng 12. Còn cú vấp trước Newcastle chắc chắn sẽ là đòn giáng mạnh vào sự tự tin của The Blues trong giai đoạn tới. 

    Lịch thi đấu của Chelsea gần 2 tháng sắp tới về lý thuyết là khá nhẹ. Bởi từ giờ tới tận ngày 30/1, sẽ có 7 vòng Premier League diễn ra và The Blues không phải gặp Big Five. Tuy nhiên, chính lịch thi đấu tưởng như dễ thở này có thể lại khiến Chelsea phải lo lắng. Bởi càng gặp nhiều đối thủ nhỏ lúc này, nỗi sợ mất điểm của The Blues càng lớn hơn.

    Chưa hết, cũng đừng quên lịch sử đã chỉ ra 2 tháng cuối năm luôn là thời điểm Chelsea chơi tệ nhất mùa giải. Bằng chứng là tính từ mùa 2008/09 tới nay, tỷ lệ chiến thắng trong cả mùa giải của The Blues là 59,1%. Nhưng nếu chỉ tính trong tháng 11 và 12 thì tỷ lệ này giảm xuống còn… 44%. Khác biệt là cực lớn. 

    Bây giờ, nếu có một điều ước cho dịp Giáng sinh, hẳn Mourinho sẽ ước giá như trận nào ở Premier League thì Chelsea cũng được gặp Man City!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội