Van Gaal đang chịu áp lực vô cùng lớn từ truyền thông vì màn trình diễn tệ hại của M.U. Vì vậy, nhà cầm quân người Hà Lan này đã phản bác trong buổi họp báo mới đây.
Ông cho biết: “Mỗi ngày tôi phải đấu tranh để ngăn chặn các cầu thủ không bị áp lực. Bởi vì mỗi ngày hàng ngàn mũi tên bắn vào tôi chứ không phải các cầu thủ. Tất cả mọi chuyện đều nhằm vào tôi”.
Dù vậy, nhà cầm quân người Hà Lan không quá lo lắng về chuyện này: “Nhưng nhìn theo một hướng khác, chuyện này cũng có lợi cho các cầu thủ. Chỉ có tôi là bị chỉ trích còn họ được để yên”.
Tuy nhiên, trước những đồn đoán M.U đang liên hệ với Jose Mourinho để thay thế mình sau khi mùa giải 2015/16 kết thúc, Van Gaal có vẻ bực bội: “Tôi không muốn đội bóng đưa ra bất kỳ phản ứng nào với những gì báo giới thêu dệt hằng ngày".
Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi, M.U và tôi sẽ không giúp giới truyền thông có cơ hội khai thác bằng cách xác nhận hay phủ nhận thông tin về Mourinho. Tôi nghĩ rằng những gì đang xảy ra là một vụ bê bối thực sự”.