Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: Nên sống như Mou?
Đức Hoàng • 13:49 ngày 27/10/2013
Cuộc đối đầu giữa Mourinho và Pellegrini, ngoài việc là trận đấu của Chelsea và Man City, của Torres và Aguero, còn là cuộc đối đầu của 2 hai trường phái huấn luyện.
    1. Người ta hay nói rằng không nên bắn súng lục về quá khứ, nó sẽ đáp trả anh bằng đại bác. Jose Mourinho là mẫu người sẵn sàng đặt một quả bom ở quá khứ rồi không lâu sau, bắn thêm một phát đại bác nữa để kích hoạt quả bom.

    Ông đã từng công khai hạ thấp Manuel Pellegrini khi họ đối đầu tại La Liga. Trước thềm một trận Real-Malaga, Mou nói đại ý rằng sau khi bị Real sa thải, Pellegrini chẳng có lựa chọn nào hơn là phải sang một CLB hạng xoàng như Malaga, hay nếu muốn suy diễn tiếp thì đó là lời khẳng định rằng Pellegrini chỉ là HLV hạng 2, không đáng so sánh với Mou: “Nếu Real đuổi tôi, chẳng việc gì tôi phải sang Malaga, tôi sẽ đến một CLB hàng đầu ở Italia hoặc Anh”.

    Đó là một quả bom đã được  Mourinho cài vào quá khứ. Chỉ chi tiết ấy thôi là đã đủ để cuộc đối đầu giữa 2 người trên cương vị mới, HLV của Man City và Chelsea, thêm phần hấp dẫn rồi.

    Nhưng với Mourinho thì như thế vẫn chưa đủ. Trước thềm trận Chelsea gặp Man City, đầu tiên, ông bảo rằng mình chưa bao giờ có ý xúc phạm Pellegrini. Nhưng sau đó, khi được phóng viên nhắc lại phát biểu năm 2011 và hỏi rằng tại sao ông sẽ không tới Malaga, Mou trả lời: “Vì tôi không thích. Vì tôi ở một vị thế có thể chọn lựa. Có nhiều người không có quyền chọn lựa”.

    Chưa hết. Khi được hỏi tiếp rằng ông nghĩ gì khi Ronaldo, cầu thủ quan trọng nhất của ông ở Real là thừa hưởng từ người tiền nhiệm Pellegrini, Mourinho hỏi lại: “Ông ta ư?”. Một lời mỉa mai khá rõ ràng: trong thời gian ở Bernabeu, HLV người Chile không được quyền chủ động trong chuyển nhượng (thật ra ông này muốn giữ Robben và Sneijder chứ không phải mua CR7 và Kaka).


    2. Mourinho vẫn luôn hành xử như thế. Đó có thể xem là một phần trong chiến thuật của ông: ông sẵn sàng lao vào xúc xiểm một người không quen biết, không quan hệ, miễn là điều đó có thể tạo được hiệu ứng dư luận cần thiết. Phải chăng là Mourinho tin rằng khi chọc tức đối phương, họ sẽ mất bình tĩnh khi đối đầu với ông và khả năng thắng cao hơn?

    Nhiều người bị cuốn vào cuộc chơi của Mourinho, và đáp trả. Nhiều người không. Ví dụ như là Pellegrini, người chỉ trả lời đơn giản rằng giữa họ không có quan hệ gì và “quan điểm sống khác nhau”.

    Mourinho không phải là người đầu tiên và chắc chắn không phải người cuối cùng sử dụng chiến thuật tâm lý này. Andre Villas-Boas, dù không tự coi mình là bản sao của Mou, cũng đã làm tương tự khi hướng mũi dùi về... chính Mourinho ở trận Tottenham-Chelsea cách đây chưa lâu.

    Pellegrini cũng không phải là người duy nhất trên thế giới cương quyết không chơi đòn tâm lý mà chỉ chuyên chú vào những thứ ông ta tin tưởng: chiến thuật trên sân cỏ.

    3. Cuộc đối đầu giữa Mourinho và Pellegrini, ngoài việc là trận đấu của Chelsea và Man City, của Torres và Aguero, còn là cuộc đối đầu của 2 hai trường phái huấn luyện.

    Chữ “huấn luyện” trong tiếng Việt thật ra chỉ phù hợp với trường phái của Pellegrini , người tập trung đào tạo cầu thủ để họ chiến thắng đối phương trên sân cỏ.

    Còn trong trường phái của Mourinho, sự tinh quái và trí tuệ còn được phát huy bằng việc công kích trực tiếp vào đối phương trước giờ bóng lăn, hay là chơi cuộc chơi với dư luận.

    Pellegrini có phải là người dại dột khi không chơi “môn võ” rất hay ấy? Hay Mourinho là người không quân tử khi phải sử dụng những đòn không mang tính thể thao để chiến thắng? Cái đó mỗi CĐV sẽ có quan điểm của riêng mình. Và tất nhiên là họ có thể tham khảo cả kết quả của trận đấu đêm nay.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội