Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Góc nhìn: Thâm thúy như Mourinho!
MINH NGUYÊN • 06:26 ngày 23/01/2014
Không ít người bất ngờ khi HLV Jose Mourinho đồng ý để Man United thương thảo với Chelsea về Juan Mata. Bình thường, Chelsea chẳng điên đến nỗi bán “sao” cho M.U, mà đó lại là cầu thủ hay nhất của The Blues trong 2 mùa vừa qua.
    Mata góp công cực lớn giúp đội chủ sân Stamford Bridge giành 3 danh hiệu danh giá: Champions League, FA Cup, Europa League. Cũng chính Sir Alex Ferguson thừa nhận rằng, M.U thất bại trong nỗ lực mua Mata ở mùa Hè năm ngoái vì: “Chelsea không chịu thương lượng thì dù M.U có trả giá cao cỡ nào cũng không ăn thua. Hơn nữa The Blues đã  khẳng định nhiều lần là không ‘bán máu’ cho đối thủ cạnh tranh lớn”. 

    Nhưng thời điểm này, M.U không còn khả năng chạm tay vào chức vô địch Premier League 2013/14 (thậm chí vị trí thứ 4 để có suất dự vòng loại Champions League mùa tới cũng bị đe dọa). Có rất nhiều lý do để Mourinho đồng ý bán Mata cho M.U, tất nhiên là phải với cái giá “xem được” (vì Mata vẫn là cầu thủ xuất sắc, chẳng qua không “hợp khẩu vị chuyên môn” của Người đặc biệt). 

    Mourinho đã thể hiện sự cao   tay khi buông Mata cho Quỷ đỏ. Bởi điều đó sẽ giúp M.U mạnh lên để khuất phục các đối thủ còn lại cạnh tranh ngôi vô địch với Chelsea, cụ thể là Arsenal, Man City và Liverpool. Nhìn vào lịch thi đấu, có thể thấy Mourinho đã tính toán rất kỹ thời điểm “xả hàng hiệu”.


    Chelsea sẽ không còn gặp M.U ở mùa này nữa, tức Mata  không có cơ hội đe dọa The Blues sau khi chuyển sang khoác áo đội chủ sân Old Trafford. Đội bóng của Mourinho vừa gặp M.U ở vòng gần nhất của giải Ngoại hạng Anh, với kết quả Chelsea thắng 3-1 trong một trận đấu mà Mata không được ra sân, còn bộ ba Willian - Hazard - Oscar (những người đẩy Mata xuống ghế dự bị) đã chơi tốt. 

    Chelsea đã gặp M.U đủ 2 lần tại Premier League mùa này. Ở Champions League, nếu Chelsea gặp M.U khi cả hai đội cùng vào sâu, Mata cũng không được ra sân vì đã có mặt trong trận The Blues thua Basel 1-2 ở giai đoạn đấu bảng. Ở FA Cup, M.U đã bị loại (Chelsea vẫn còn tham dự) còn ở Cúp Liên đoàn, Chelsea đã bị đánh bật trong khi M.U có mặt ở bán kết. 

    Tóm lại, ở phần còn lại của mùa này, Chelsea không sợ Mata giúp M.U đe dọa mình, ngược lại còn rất hồ hởi nếu cầu thủ người TBN biến đổi đội bóng áo đỏ thành Manchester giống những gì Mesut Oezil làm được ở Arsenal. Xét kỹ, điều đó hoàn toàn có thể, vì Mata rất tài năng, rất khao khát chứng tỏ và đã quen với môi trường bóng đá Anh.



    Mourinho không hề muốn nối giáo cho giặc, chẳng qua Chelsea  và M.U bây giờ là hai đấu sĩ ở 2 cuộc chiến khác nhau. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn tới, sẽ là giai đoạn M.U đối đầu một loạt đối thủ tranh ngôi vô địch Premier League cùng Chelsea. Đó là trận M.U gặp Arsenal (12/2), Man City (1/3) và Liverpool (15/3). 

    “Nội gián” Mata sẽ giúp Chelsea trong tư cách cầu thủ M.U? Bán Mata ngay và luôn là giải pháp quá tuyệt! Đúng là thâm thúy như Mourinho. Còn chuyện Mata cùng M.U chống đối Chelsea ở mùa tới thì cứ từ từ tính. Bởi Mourinho và Chelsea của Abramovich luôn trung thành với phương châm: sống cho hiện tại!   

    Mata đã “tịt ngòi” 826 phút tại Premier League 
    Juan Mata đã trải qua 826 phút thi đấu tại Premier League không ghi nổi bàn thắng nào và cũng mới chỉ có 2 đường kiến tạo thành bàn trong khoảng thời gian đó. Cùng thời điểm này mùa trước (tính đến vòng 22 Premier League), tiền vệ người TBN đã có 7 bàn thắng và 6 đường kiến tạo thành bàn. Tất nhiên là mùa này Mata không còn được trọng dụng như mùa trước. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, anh đang sa sút rõ rệt.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội