CLB Công An Hà Nội đã có trận ra mắt giải châu Á, với màn hành quân tới sân của Beijing Guoan cách đây 2 ngày. Tôi bất ngờ trước cách CLB Công An Hà Nội thi đấu lấn lướt trước đội chủ nhà. Họ có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn, gây áp lực lên khung thành đối thủ nhiều hơn và tạo ra số lượng cơ hội có thể thành bàn cao hơn. Tôi tiếc khi các chân sút bên phía CLB Công An Hà Nội bỏ lỡ trước cầu môn đội bạn. Ngoài ra, Nguyễn Filip đã xử lý bóng chủ quan, dẫn đến việc để Beijing Guoan có thời điểm vượt lên dẫn trước.
Cách mà CLB Công An Hà Nội đánh rơi chiến thắng trước Beijing Guoan, khi hòa chung cuộc 2-2 khiến chúng ta không thể không liên tưởng tới trận thua ngược khi họ gặp Pathum United tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á cách đây không lâu. Đại diện ngành công an đã dẫn trước, chơi hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu. Nhưng họ lại bỏ lỡ nhiều cơ hội, để rồi phải trả giá với 2 bàn thua đến từ những cú sút của Chanathip Songkrasin.
Tôi muốn nói về Nguyễn Filip. Cậu ấy hơn 30 tuổi, có kinh nghiệm, kỹ thuật tốt, xử lý bóng bằng chân hay. Vậy nên, sai lầm đưa bóng vào chân đối thủ dẫn đến bàn thua là điều mà Nguyễn Filip và BHL phải kiểm điểm nghiêm khắc. Rõ ràng trước các đối thủ mạnh, Nguyễn Filip cần phải được khuyên chơi an toàn hơn. Hoặc bản thân cậu ấy phải cảm nhận rõ điều đó. Khi đối thủ gây sức ép lên phần sân nhà, việc lựa chọn đường bóng hướng lên phía trên, ở khu vực 1/3 giữa sân để tránh nguy hiểm là điều nên thực hiện.
Trong bàn thua đáng trách của Nguyễn Filip, cậu ấy không nên thực hiện đường chuyền hướng về tiền vệ với độ an toàn chỉ 50-50. Vitao, người được Nguyễn Filip chuyền bóng thực tế đứng ở vị trí bất lợi, trước sự áp sát của cầu thủ Beijing Guoan. Không thể trách Vitao. Đây là lựa chọn sai của Nguyễn Filip. Cậu ấy đã chủ quan, mạo hiểm. Nguyễn Filip phải thay đổi và đừng tái phạm sai lầm. Bởi điều đó sẽ ảnh hưởng đến chính thương hiệu của cậu ấy.
Sau cùng, ngoài tình huống mắc lỗi chuyền bóng tới từ Nguyễn Filip, các cầu thủ CLB Công An Hà Nội về cơ bản đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Tôi hơi bất ngờ khi nhiều người trách Lê Văn Đô. Cậu ấy đã tấn công biên phải rất tốt, chuyền hay và suýt chút nữa kiến tạo cho Alan. Văn Đô cũng rất tích cực tham gia tấn công. Với tôi, cậu ấy đã đảm nhiệm tốt vai trò của một cầu thủ chạy cánh trong màn so tài giữa CLB Công An Hà Nội và Beijing Guoan.
CLB Công An Hà Nội cần duy trì được cách chơi tự tin, đáp ứng được thể lực, sức bền, chịu được cường độ cao trong cả trận, cũng như khắc phục vấn đề từ Nguyễn Filip, Hugo Gomes. Nếu làm được những điều đó, thì việc đội bóng này đi tiếp tại AFC Champions League hoàn toàn có cơ sở.