Trong trận đấu Al Nassr vs Al Wasl tại lượt trận thứ 7 vòng bảng AFC Champions League 2024/25 khu vực phía Tây, Ronaldo đã lập một cú đúp giúp đội chủ nhà giành chiến thắng với tỷ số 4-0.
Ngoài 2 bàn thắng, CR7 còn có 43 lần chạm bóng, chuyền chính xác 82% với một đường quyết định (key pass), dứt điểm 3 lần. Anh được chuyên trang Sofascore chấm cao nhất trận với 8,4 điểm và cũng được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận.
Với cú đúp vào lưới Al Wasl, Ronaldo hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai tại vòng bảng AFC Champions League 2024/25 với 6 bàn thắng. Anh có cùng thành tích với Anderson Lopes của Yokohama F.Marinos và chỉ kém mỗi Jasir Asani của Gwangju (7 bàn).
Ronaldo nâng thành tích lên 923 bàn trong sự nghiệp, gồm 5 bàn cho Sporting Lisbon, 145 bàn cho Man Utd, 450 bàn cho Real Madrid, 101 bàn cho Juventus, 135 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha và 87 bàn cho Al Nassr. Trong đó, Ronaldo ghi 23 bàn trên mọi đấu trường mùa này, gồm 6 bàn qua 6 trận trong năm 2025.
Kể từ khi bước sang tuổi 39, Ronaldo đã ghi 50 bàn và kiến tạo 8 bàn khác qua 56 trận trên mọi đấu trường. Đây cũng là trận cuối trước khi tiền đạo Bồ Đào Nha đón sinh nhật tuổi 40 vào ngày 5/2.
Sau khi ghi bàn thắng thứ hai, Ronaldo đã khoác vai tân binh Jhon Duran và các đồng đội, chạy ra cột cờ góc, thay vì ăn mừng nhảy xoay người như thường lệ. Anh giơ tay, bắt chước một chiếc máy bay đang bay và sau đó ra hiệu như thể nó bị rơi.
Màn ăn mừng mới này của Ronaldo khiến cho cộng đồng mạng lại được một phen dậy sóng. Hiện vẫn chưa rõ ý nghĩa của nó là gì và có lẽ cần phải chờ "chính chủ" lên tiếng.