Hà Nội FC đã đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng ĐNÁ đầu tiên thắng một trận đấu trong khuôn khổ AFC Cup liên khu vực kể từ khi thể thức này ra đời năm 2017. Tuy vậy, cách mà thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đánh bại Altyn Asyr mới là điều khiến giới chuyên môn và NHM cảm thấy tự hào hơn cả.
Chiến thắng áp đảo
Bất chấp gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi hơn nửa đội hình quá tải, các trụ cột như Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Kiên, Văn Quyết chấn thương, Hà Nội FC vẫn có trận đấu áp đảo trước các nhà đương kim á quân AFC Cup. Chiến thắng chung cuộc 3-2 chưa thể phản ánh đúng những gì mà đội chủ nhà tạo ra trong suốt 90 phút.
Theo thông kê của AFC, Hà Nội FC áp đảo về mọi chỉ số chuyên môn so với đội bóng số 1 Turkmenistan. Đội bóng Thủ đô tung ra 33 cú sút, gấp gần 5 lần so với Altyn Asyr (7 cú sút). Hà Nội FC cũng vượt trội đối thủ ở tỷ lệ kiểm soát bóng (63,4 và 33,6). Các tỷ lệ khác như số đường chuyền, số đường chuyền thành công, đội bóng Thủ đô cũng hơn hẳn Altyn Asyr.
Nếu không có những sai số cá nhân và tận dụng tốt vô số cơ hội tạo ra, Hà Nội FC đã thắng đậm hơn để cầm chắc tấm vé đi tiếp. Và đó cũng là điều khiến HLV Chu Đình Nghiêm cảm thấy tiếc nuối nhất sau một chiến thắng mà đội bóng của ông thể hiện được đẳng cấp, trình độ trước đối thủ được ví là “đội tuyển Turkmenistan thu nhỏ”.
“Thời gian qua thi đấu với mật độ quá dày, các cầu thủ bị bào mòn thể lực, chấn thương, nhưng rất mừng là đội hôm nay chơi hay, cống hiến. Đáng tiếc là bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể ghi điểm nhiều hơn. Đây là lợi thế nhất định cho chúng tôi trước lượt về”, HLV Chu Đình Nghiêm thể hiện sự hài lòng sau chiến thắng 3-2 của đội nhà trước Altyn Asyr ở trận bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019.
Hơn cả sự tự hào
Một chiến thắng xứng đáng là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam, khi những nhân vật chính toả sáng ở sân chơi châu lục là các cầu thủ của Hà Nội FC. Quang Hải lập cú đúp bàn thắng siêu phẩm, còn Văn Quyết đóng đinh trận đấu bằng pha sút penalty không thể cản phá.
“Đội tôi đá trận tốt quá anh nhỉ? Không nghĩ là anh em có thể khiến đối thủ phải vất vả đến thế”, trung vệ Đinh Tiến Thành hỏi nhưng cũng là trả lời khi gặp chúng tôi sau khi trận đấu khép lại. Các cầu thủ của Hà Nội FC không “tự sướng” hay huyễn hoặc mà họ có lý do để tự hào sau chiến thắng trước Altyn Asyr.
“Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn cứ tưởng Hà Nội mới đá bù trận V.League. Họ có trận đấu đẳng cấp thực sự. Đối thủ là “đội tuyển Turkmenistan thu nhỏ”, á quân AFC Cup, đá theo phong cách châu Âu rất hay, nhưng gặp Hà Nội xong là thấy hay... bình thường rồi”, trợ lý Nguyễn Tuấn Phong của Sài Gòn FC thể hiện sự thán phục trước màn trình diễn đẳng cấp của Hà Nội FC.
Trước mắt, Hà Nội FC vẫn còn trận lượt về được dự báo đầy khó khăn trên sân của Altyn Asyr vào ngày 27/8 tới. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục chơi, thể hiện được phong độ như trận đấu vừa rồi, chiếc vé vào chung kết lịch sử của AFC Cup 2019 sẽ không phải là giấc mơ xa vời với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.
Hãy cứ chờ xem!
Hà Nội FC không ngại bị Altyn Asyr “bắt bài”
Quang Hải đã có trận đấu ấn tượng khi lập cú đúp mang về chiến thắng 3-2 cho Hà Nội FC. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Hojageldiyev Yazguly của đội bóng số 1 Turkmenistan cho biết sẽ lên kế hoạch “bắt chết” tiền vệ 22 tuổi bên phía Hà Nội FC. Trước tuyên bố của người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tự tin về khả năng ứng biến của đội nhà trong trận lượt về sẽ diễn ra sau đây ít ngày.
Nhà cầm quân gốc Thanh Hóa chia sẻ: “Hà Nội có nhiều nhân tố có thể tỏa sáng. Lối chơi của chúng tôi xây dựng trên tập thể, không phụ thuộc bất kể cá nhân nào. Ở trận lượt đi với Altyn Asyr, đó là Quang Hải. Trận tới, nếu đối thủ bắt chặt Quang Hải, thì Pape Omar, Văn Quyết hay Văn Đại lại có thể lập công”.
Ngày 24/8, Hà Nội FC sẽ di chuyển sang Turkmenistan để 3 ngày sau đá trận lượt về.
Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải trải qua hành trình di chuyển vất vả để đá trận bán kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 với Altyn Asyr vào ngày 27/8 tới.
Trong phòng họp báo, HLV Chu Đình Nghiêm thể hiện sự hài lòng sau chiến thắng của đội nhà trước Altyn Asyr. Tuy vậy, nhà cầm quân xứ Thanh cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Hà Nội FC không thể ghi thêm những bàn thắng để tạo lợi thế trước trận lượt về.
Hà Nội FC thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng khi tiếp đón Altyn Asyr. Khó khăn càng chất chồng bởi chỉ sau 4 phút bóng lăn, chủ nhà đã phải nhận bàn thua đầu tiên.
Lập cú đúp bằng nhưng siêu phẩm, Quang Hải chính là cầu thủ chơi hay nhất giúp Hà Nội thắng xứng đáng Altyn Asyr trong khuôn khổ trận bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019.
Hà Nội FC đang rất khát khao chinh phục những đỉnh cao mới ở AFC Cup 2019. Và để hiện thực hóa tham vọng, đội bóng Thủ đô cần phải tạo được lợi thế trước Altyn Asyr ở trận lượt đi trên sân nhà tối nay.
Nhận định bóng đá trận đấu Bologna vs Udinese trong khuôn khổ Vòng 34 giải Serie A 2023/24 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận Atalanta vs Empoli trong khuôn khổ vòng 34 Serie A 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận Lyon vs Monaco diễn ra vào lúc 00h00 ngày 29/4 ở vòng 31 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận Granada vs Osasuna diễn ra vào lúc 21h15 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 33 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn