Ở bán kết, Thái Lan có chuyến làm khách được dự báo “lành ít dữ nhiều” trên sân Malaysia. Vì thế, HLV Mano Polking rất cần 1 lực lượng mạnh nhất và ông thầy người Đức này có thể thở phào khi có đầy đủ tinh binh.
Theo truyền thông Thái Lan, tiền vệ Sanawat Dejmit được AFF xác định “phạm lỗi nghiêm trọng” trong trận đấu với Indonesia, dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp.
Tuy nhiên, cũng theo truyền thông xứ Chùa vàng, Sanawat Dejmit chỉ bị cấm thi đấu 1 trận, thay vì 2 trận như thường lệ cho 1 thẻ đỏ trực tiếp.
Án phạt cấm thi đấu này đã được áp dụng khi Thái Lan đối đầu với Campuchia trong lượt trận cuối cùng của bảng A.
Điều này cũng đồng nghĩa, cầu thủ trên đủ tư cách để thi đấu ngay ở trận bán kết lượt đi trước Malaysia trên sân Bukit Jalil.
Nếu so sánh với án phạt của cầu thủ Malaysia trước đó thì có vẻ như Thái Lan được ưu ái.
Trước đó, Azam Azi của Malaysia bị phạt 1.000 USD cùng với án cấm thi đấu 2 trận sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp bởi pha phạm lỗi với Văn Hậu.
Dù vậy, cùng thẻ đỏ trực tiếp nhưng có lẽ Ban kỷ luật AFF căn cứ vào mức độ của pha phạm lỗi để có thể đưa ra những án phạt khác nhau.
Tin vui đến với Thái Lan từ trường hợp của Sanawat Dejmit, Thái Lan còn thở phào khi không có cầu thủ nào nhận thẻ vàng thứ 2 trong số các cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng đến trước trận bán kết.
Theo điều lệ, các cầu thủ nhận 1 thẻ vàng sau vòng bảng sẽ được xóa thẻ ở vòng bán kết (nhưng sẽ bị treo giò nếu dính 2 thẻ từ bán kết trở đi).
Điều này cũng đồng nghĩa, 3 cầu thủ đã dính 1 thẻ vàng gồm Theerathon Bunmathan, Sasalak Haiprakhon và Badin Phala sẽ “sạch thẻ”.
Đây đều là 3 cầu thủ trụ cột của Thái Lan. Trong đó, Theerathon Bunmathan là đội trưởng và cũng là nhạc trưởng của đội khi có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ cánh cũng như tiền vệ trung tâm.
Đến thời điểm này, Theerathon Bunmathan đã thực hiện 3 đường chuyền cho đồng đội ghi bàn.
Hơn hết, việc tất cả các cầu thủ đều “trắng án’ trước bán kết là tin không thể vui hơn đối với Thái Lan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn