ĐT Indonesia đã gây bất ngờ với cả ĐNÁ khi đã lấn lướt ĐT Việt Nam trong trận đấu lượt đi. Với lợi thế sân nhà cùng khát vọng rực cháy, các cầu thủ Indonesia đã làm nức lòng những người yêu mến bằng một thế trận lấn lướt trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Bên cạnh ý chí bền bỉ, quyết tâm cao độ của các cầu thủ, phải thừa nhận rằng, ông Shin Tae Yong đã làm được rất nhiều điều cho ĐT Indonesia. Đội ngũ trẻ trung và giàu sức sống của ông đã thi triển một lối chơi kỷ luật, quyết tâm. Cái thiếu lớn nhất của họ trong trận đấu lượt đi chính là sự hiệu quả trong những pha dứt điểm cuối cùng.
Kết thúc trận đấu lượt đi, ông Shin Tae Yong đã gửi lời xin lỗi tới những người yêu bóng đá Indonesia. Dù rằng, những gì họ đã làm được đã khiến các CĐV cảm thấy rất đỗi tự hào bởi nói cho cùng, ĐT Việt Nam được coi là ông lớn ở đấu trường khu vực. Có được một thế trận cân bằng chứ chưa nói là lấn lướt đã là niềm tự hào của ĐT Indonesia. Thế nhưng, có cảm giác như ông Shin Tae Yong đã lường trước những khó khăn khi ĐT Indonesia phải rời xa sân nhà cùng những chiến binh đích thực trên khán đài. Linh cảm ấy đã thành hiện thực khi ĐT Việt Nam sớm có bàn thắng và những toan tính của ông Shin Tae Yong đã hoàn toàn sụp đổ.
ĐT Indonesia đã rời khỏi Mỹ Đình với một nỗi đau và giấc mơ vỡ nát. Với riêng ông Shin Tae Yong, thua trận trước người đồng hương Park Hang Seo là kịch bản không hề mong muốn bởi nó tiếp tục đẩy nhà cầm quân này vào một hành trình kiến tạo vinh quang đầy gian nan. Những lời hứa, những tham vọng với bóng đá Indonesia của ông Shin Tae Yong vẫn chưa thành hiện thực. Tiếc cho ông Shin Tae Yong đầy nỗ lực nhưng phải đối mặt với một Park Hang Seo toàn năng. Tiếc cho ĐT Indonesia vô cùng tiến bộ nhưng phải gặp ĐT Việt Nam vượt trội ở một hoàn cảnh không mong muốn. ĐT Việt Nam đã có vé đến chung kết một cách xứng đáng và không thể bàn cãi. Đó là kết quả của cả hệ thống và nó cho thấy vị thế đặc biệt của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực.