
16h00 ngày 24/8, ĐT Thái Lan rời sân bay Don Mueang để sang Việt Nam chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Trước chuyến đi quyết định, sự chú ý của người hâm mộ Thái Lan không chỉ hướng về thầy trò HLV Anthony Hudson mà còn xoay quanh những phát biểu của Madam Pang – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.
Trên mạng xã hội, những bình luận sau đó cho thấy người hâm mộ Thái Lan đang có những góc nhìn rất khác nhau. Một bộ phận CĐV vẫn dành sự ủng hộ cho Madam Pang. Họ cho rằng bóng đá Thái Lan đã có những bước thụt lùi dưới sự điều hành của Madam Pang. CĐV có tên Eisen OG mỉa mai: “Thua Việt Nam 0-2 trên sân nhà. Bóng đá của chúng ta tốt hơn rất nhiều. Trong vài năm nữa, chúng ta chắc chắn sẽ dự World Cup. Bà Pang thực sự giỏi trong việc đưa bóng đá Thái Lan đến mức này”.
Một CĐV khác thẳng thắn đặt câu hỏi về cách xây dựng bóng đá từ gốc. Người này cho rằng thay vì chỉ tập trung vào thành tích trước mắt, những người đứng đầu bóng đá Thái Lan cần ngồi lại để xây dựng chiến lược phát triển bóng đá trẻ. CĐV này viết: “Vấn đề chính là người đứng đầu quá chú trọng đến việc xuất hiện, tìm sự nổi tiếng và xây dựng hình ảnh cá nhân. Những người có vị trí trong hiệp hội cũng chỉ muốn thành công nhanh chóng, tìm danh tiếng ngắn hạn và chơi theo phe nhóm”.
Một bình luận khác lại nhắc đến quá khứ để tạo sức ép trước trận lượt về: “Thời Kiatisuk từng thắng 3-0. Nếu lần này ăn mừng chức vô địch ngay trên sân nhà của họ thì bộ phim, series này sẽ có cái kết thế nào?”

Trong khi đó, có người chọn cách bảo vệ các cầu thủ và HLV, đồng thời hướng sự chỉ trích vào những người đang điều hành bóng đá. CĐV Swang Opmasui viết: “Đừng đổ lỗi cho các cầu thủ, đừng đổ lỗi cho HLV, đừng đổ lỗi cho hội đồng. Nhưng hãy đổ lỗi cho những người bình luận vì lợi ích cá nhân mà quên đi phẩm giá của đất nước”.
Một số CĐV lại tập trung vào chuyên môn. Họ cho rằng ban huấn luyện cần được đánh giá một cách nghiêm túc, đặc biệt sau những gì diễn ra trong các trận đấu với Singapore và Việt Nam. Một CĐV nhận xét rằng đội tuyển Thái Lan gặp Singapore trên sân nhà nhưng chỉ có 2 cú sút trúng đích trong 90 phút. Người này cho rằng cách đội bóng chơi trong hiệp 2 trước Việt Nam cũng cho thấy khả năng điều chỉnh chiến thuật vẫn còn nhiều điều phải bàn.
Ở chiều ngược lại, cũng có những CĐV không quá đặt nặng chuyện thắng thua. Wanida Suporn viết một lời nhắn đầy cảm xúc: “Là một người hâm mộ bóng đá thực sự, thất bại rất đau nhưng nó sẽ chữa lành nhanh hơn một trái tim tan vỡ. Tôi chỉ muốn mọi người cố gắng hết sức. Ngay cả khi thua, chỉ cần các bạn chơi công bằng và chiến đấu hết mình".























