Thi đấu tại Vientiane luôn mang đến cảm xúc đặc biệt cho các cầu thủ Việt Nam. Dù trên sân khác, nhưng mỗi lần hành quân đến Vientiane, các cầu thủ luôn cảm thấy ấm áp bởi sự yêu mến của đông đảo NHM. Mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt-Lào giúp các cầu thủ luôn có cảm giác được thi đấu trên sân nhà. Thậm chí, ngay cả các CĐV Lào cũng mến mộ các cầu thủ Việt Nam, coi họ là thần tượng dù hai đội bóng đang ở thế đối đầu.
ĐT Việt Nam luôn có cảm giác gần gũi và thân thuộc khi hành quân đến Vientiane. Nhưng với rất đông kiều bào của chúng ta thì được hát quốc ca tại Vientiane, được cổ vũ các cầu thủ thi đấu là một dịp thật đặc biệt. Họ như thấy quê hương trên đất bạn. Họ vợi đi nỗi nhớ nhà khi được thấy thật nhiều cờ đỏ sao vàng, được cổ vũ cho những thần tượng mà phải rất lâu, rất hiếm khi mới có dịp.
Bóng đá để kết nối, để chúng ta thấy gần nhau hơn, tự hào về những giá trị của mình. Bóng đá cũng là cây cầu thu hẹp khoảng cách và giúp lòng người quy tụ. Và hôm qua, trong bữa tiệc bàn thắng tại Vientiane, chúng ta thấy sự trở lại một cách trọn vẹn của bóng đá. Khán giả được đến sân, những giới hạn được gỡ bỏ và phải rất lâu rồi NHM mới được vào sân xem bóng đá, được thoải mái cổ vũ đội bóng của mình. Đại dịch dần đi qua và bóng đá phải hồi phục như mọi ngành nghề khác. Việc NHM đến sân một cách đông đảo, trong đó có rất nhiều người từ Việt Nam sang Vientiane cho thấy dòng chảy đầy đam mê đã được khơi thông. Đó không chỉ là sự kiện các CĐV được gỡ bỏ giới hạn mà còn thúc đẩy rất nhiều giá trị khác, trong đó có thương mại mà bóng đá chính là chất xúc tác. Và nói cho cùng, bóng đá không chỉ là bóng đá. Bóng đá còn là nơi chúng ta thúc đẩy những thông điệp xã hội, những bài toán về kinh doanh, thậm chí là cố kết lòng người trong bối cảnh khó khăn. Bóng đá cũng là địa vực để chúng ta khẳng định rằng cuộc sống đã thực sự trở lại bình thường như nó vốn có. Và hôm qua, tại Vientiane, bữa tiệc mà ĐT Việt Nam tạo ra đã có thật nhiều dư vị, thật nhiều giá trị.