
Vì thế, không ngạc nhiên khi nhà cầm quân này đã hết lời khen ngợi các học trò của mình trong phòng họp báo sau trận bán kết lượt đi. “Tôi tự hào về từng cầu thủ. Thực sự tôi đã dự đoán đây sẽ là cuộc so tài rất khó khăn, nhưng tất cả đều thể hiện tốt. Mọi người đã chơi xuất sắc và tôi thực sự tự hào về toàn đội”, HLV Anthony Hudson chia sẻ. Theo ông, các cầu thủ Thái Lan giờ cần tập trung hồi phục để hướng đến trận bán kết lượt về trên sân nhà.
Bán kết lượt đi, Thái Lan đã dễ dàng khi dẫn trước đội chủ nhà Singapore đến 3-0, trong đó Teerachai lập cú đúp và bàn thắng còn lại thuộc về Sekson Ratri. Mãi đến phút 84, họ đã để chủ nhà rút ngắn tỷ số xuống 1-3, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần của “bầy voi chiến”, nhưng đã khiến HLV của Thái Lan cảm thấy không vui.

“Cá nhân tôi có chút thất vọng, vì lẽ ra chúng tôi có thể ghi thêm 1 hoặc 2 bàn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cuối cùng đội đã giành chiến thắng”, HLV Hudson cho biết. Bên cạnh đó, ông cũng chưa quá hài lòng khi cả 3 bàn thắng của Thái Lan đều đến từ những tình huống phản công, thay vì các phương án tấn công đã được chuẩn bị từ đầu. Singapore khiến đội khách gặp khó trong việc kiểm soát bóng, buộc ban huấn luyện phải có những điều chỉnh trong hiệp hai.
Thắng 3-1, nhưng HLV Anthony Hudson khẳng định Thái Lan vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện. Ban huấn luyện sẽ phân tích những sai sót ở trận lượt đi, đồng thời áp dụng các bài học cần thiết để đội bóng thể hiện bộ mặt tốt hơn trong màn tái đấu ở trận bán kết lượt về. Sau trận thắng này, cửa có mặt ở chung kết của Thái Lan đang rất lớn.























