Trước trận, ban huấn luyện ĐT Indonesia đã có phát biểu khiến nhiều người “nóng mặt” khi cho rằng ĐT Việt Nam đã may mắn khi chỉ phải gặp những đối thủ yếu ở vòng bảng. Với nhiều người, đó là một thông điệp mang tính khích tướng. Nhưng với những gì đã diễn ra chiều qua, có thể khẳng định rằng, những tuyên bố của đội bạn là hoàn toàn có cơ sở và ĐT Việt Nam đã gặp một đối thủ thực sự xứng tầm. Thậm chí, màn thể hiện của các cầu thủ Indonesia đã khiến ĐT Việt Nam bất ngờ.
Nhiều người cho rằng, đá với Indonesia mang đến nhiều lợi thế cho ĐT Việt Nam. Đây là đội bóng có kỹ thuật, tốc độ, tinh thần chiến đấu rực lửa nhưng tính tổ chức thì thua kém ĐT Việt Nam. Cũng vì điều này mà về mặt chủ quan, nhiều người muốn thầy trò ông Park gặp Indonesia ở trận bán kết thay vì Thái Lan. Thế nhưng, chứng kiến màn trình diễn của đội chủ nhà, nhiều người sẽ nghĩ khác. Indonesia thực sự đã lột xác dưới thời HLV Shin Tae Yong.
Hôm qua, chứng kiến màn trình diễn của ĐT Việt Nam, nhiều người đã cảm thấy lo lắng. Chúng ta có nhiều sai số. Khá nhiều vị trí của ĐT Việt Nam không thể hiện được phẩm chất của mình. Phải thừa nhận rằng, bảo vệ được mành lưới của Văn Lâm thực sự là một kết quả thành công với ĐT Việt Nam. Và người Indonesia sẽ có cớ để tiếc nuối khi không thể tận dụng thành công rất nhiều cơ hội mà họ đã tạo ra.
Phải thừa nhận, Indonesia quá hiểu thầy trò ông Park. Họ đã không cho các cầu thủ Việt Nam không gian để sáng tạo. Họ bịt kín mọi hướng tấn công của ĐT Việt Nam bằng sự lăn xả, cự ly đội hình tốt và quan trọng hơn, họ rất biết tận dụng lợi thế về tốc độ, thể lực để lấn át ĐT Việt Nam. Có thể, trận lượt về ĐT Việt Nam sẽ trình diễn một diện mạo khác. Hay nói đúng hơn, từ những gì đã trải qua, ông Park Hang Seo sẽ phải ngồi lại với các học trò để có giải pháp tốt nhất. Nhưng hãy nhớ, hôm qua, ĐT Indonesia đã chơi hay hơn và rất có thể, họ sẽ tiếp tục cho thấy sự tiến bộ của mình trong trận đấu lượt về.