
Ở trận bán kết lượt đi Malaysia vs Việt Nam, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn khi một số cầu thủ của họ dính chấn thương không thể thi đấu. Dẫu vậy, Malaysia vẫn khiến tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong những tình huống tổ chức tấn công trong suốt hiệp 1. Mãi đến phút bù giờ 45+5, Xuân Son mới có thể bay người ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam.
Sang hiệp 2, trong một pha cứu bóng, thủ môn Lê Giang đã phải nhận chiếc thẻ đỏ ở phút 61, may mà sau đó trọng tài đã cho rằng Lê Giang không phạm lỗi nên xoá thẻ đỏ và anh vẫn tiếp tục thi đấu. Một phen hú vía cho tuyển Việt Nam, nhưng tình huống này đã cũng đã gây tranh cãi lớn trên công đồng mạng.

Một CĐV tên Azri Rahimi của Malaysia đã bày tỏ: “Thủ môn của Việt Nam đã chơi tốt trong hiệp 1, nhưng cú ra ngoài vòng cấm địa phá bóng đã phạm lỗi với cầu thủ Malaysia. Tình huống ấy, anh ta xứng đáng nhận thẻ đỏ, nhưng sau đó trọng tài lại cho rằng anh ấy không phạm lỗi nên xoá thẻ. Thật khó hiểu!”.
Ở chiều ngược lại, Suraksorn - một tài khoản đến từ Thái Lan đã chia sẻ: “Trận đấu có VAR và trọng tài đã nghiên cứu tình huống rất kỹ tình huống thủ môn của Việt Nam vượt ra ngoài vòng cấm để phá bóng, nên anh ấy được xoá thẻ đỏ là chính xác. Chỉ hơi bất ngờ là Malaysia thi đấu không có gì nổi trội, nhưng vẫn khiến Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn. Nếu gặp nhau ở chung kết, đây sẽ là cơ hội của tuyển Thái Lan”.
Nhìn tổng quan trận đấu, Malaysia dẫu cũng có không ít cơ hội, nhưng chưa rõ ràng, do đó các cầu thủ chủ nhà đã chưa thể tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Vì thế, có thể hiểu nỗi buồn của CĐV chủ nhà tên Irfan Alamsyah bày tỏ: “Đến chừng nào Malaysia mới có thể ghi bàn đây? Hơn 10 năm rồi chúng ta vẫn chưa thắng được Việt Nam, tôi thật sự buồn vì điều này”.

Ngay sau lời than vãn của vị khán giả này, Malaysia đã ghi bàn. Tuy nhiên, cú ra chân đưa bóng vào lưới của Danish ở phút 86 lại là bàn phản lưới nhà nâng tỷ số lên 2-0 cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, qua đó càng giúp ĐT Việt Nam tiến gần đến trận chung kết. Dẫu vậy, trận thắng khá nhọc nhằn trên sân Kuala Lumpur có vẻ như giúp cho các CĐV Thái Lan thêm hy vọng.
“Với lối chơi như thế này của Việt Nam, tôi nghĩ sẽ là cơ hội cho Thái Lan ở trận chung kết nếu hai đội gặp nhau. Thái Lan sẽ lấy lại ngôi đầu của Đông Nam Á, tại sao không?”, một tài khoảng tên Thikhamphon của Thái Lan đã chia sẻ sau trận đấu.
Trong khi đó, CĐV Nguyễn Tân Lâm của Việt Nam đã bày tỏ: “Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn ở bán kết lượt đi trên sân nhà Kuala Lumpur của Malaysia, dẫu đối thủ được đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng tuyển Việt Nam thường chơi không quá tốt khi được đánh giá cửa trên hoặc phải chơi áp đặt trước đối thủ. Mừng là chúng ta đã thắng và tôi tin thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chơi bùng nổ khi về sân nhà Mỹ Đình. Với tôi, Việt Nam luôn vô địch!”




















