Bất ngờ từ những cái tên bị hoài nghi

Không có một phương án an toàn mang tên Lê Phạm Thành Long ở giữa sân, trong trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình, HLV Kim Sang Sik đưa Quang Hải trở lại đá cặp nơi hàng tiền vệ cùng Nguyễn Hoàng Đức. Cũng chẳng hiện diện một Bùi Hoàng Việt Anh chắc chắn tại vị trí trung vệ lệch trái xuyên suốt 3 trận đấu trước đó gặp Indonesia, Campuchia hay Malaysia tại lượt đi. Cái tên mà HLV Kim Sang Sik lựa chọn lại chính là Đoàn Văn Hậu - người đã phải ngồi dự bị tại 3 lượt gần nhất.
Cùng hành lang ấy, Phan Tuấn Tài thay cho Nguyễn Văn Vĩ được tạo điều kiện nghỉ ngơi. Cái tên từng tô điểm cho thử nghiệm bất thành dưới thời người tiền nhiệm Philippe Troussier chưa bao giờ khiến người hâm mộ cảm thấy yên tâm khi giao trọng trách đá chính. Chưa kể, Đỗ Hoàng Hên ra sân từ đầu cho ĐT Việt Nam, trong bối cảnh mà anh cũng phai nhạt về đóng góp ở phần lớn hành trình AFF Cup đầu tiên của sự nghiệp.

Những mảnh ghép tưởng chừng như rời rạc ấy thực tế lại cùng nhau tạo nên một chiến thắng được xem là thuyết phục nhất trên sân Mỹ Đình, xuyên suốt hơn 2 năm nhiệm kỳ HLV Kim Sang Sik tại đội tuyển quốc gia. Quang Hải, Hoàng Đức và Hoàng Hên thực sự đã không để tuyến giữa ĐT Việt Nam mất kiểm soát trước Malaysia. Trái ngược với một hình ảnh có phần thụ động, mất tính liên lạc nơi tiền tuyến tại Kuala Lumpur, khả năng gây sức ép tầm cao với mạch hoạt động liên tục của “Những chiến binh sao vàng” đã khiến cho Malaysia không có nhiều thời gian để đưa bóng lên phần sân đối diện.
Tỷ lệ kiểm soát bóng của Malaysia ở nhiều giai đoạn nhỉnh hơn so với Việt Nam. Nhưng khi ấy, họ chỉ quanh quẩn thực hiện các đường chuyền nơi phần sân nhà. Sự cơ động và di chuyển ở cường độ dồn dập từ phía Hai Long, Đình Bắc, Hoàng Hên, Quang Hải, Hoàng Đức đã khiến cầu thủ Malaysia không thể triển khai bóng tuần tự từ sân nhà như mong muốn. Mỗi khi cố gắng chuyền dài vượt tuyến để hy vọng thoát lớp “pressing” (gây sức ép) phía trên, Malaysia lại vấp phải bộ ba Thành Chung, Xuân Mạnh, Văn Hậu đón lõng tại tuyến dưới để hoá giải.
Ngày thi đấu đáng khen
Malaysia đúng là có bóng để chơi. Nhưng như chia sẻ kể trên, họ gặp bế tắc khi muốn đẩy đội hình để tạo nên sức ép từ vạch giữa sân. Thậm chí trong nhiều tình huống, khả năng phòng ngự khu vực tầm cao của ĐT Việt Nam đã khiến Malaysia mất bóng nguy hiểm. Việc chuyển đổi trạng thái tốt dựa trên các cầu thủ tích cực di chuyển, bao gồm cả hai hậu vệ biên Tuấn Tài và Tiến Anh giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik luôn duy trì một số lượng đủ dày dạn để phản công. Nếu như may mắn và sắc sảo hơn, đội tuyển của chúng ta hoàn toàn ghi được bàn vào lưới Malaysia trước giờ nghỉ.
Hai bàn thắng của Xuân Son trong hiệp 2 tháo gỡ vấn đề duy nhất mà ĐT Việt Nam mắc phải trước đó. Chân sút người Brazil vào sân kể từ phút 60 và thể hiện được 2 năng lực đáng sợ nhất vốn từng thể hiện ở AFF Cup 2024. Đó là chớp thời cơ trước cầu môn và sức rướn ấn tượng nhờ nền tảng thể lực mạnh mẽ. Cú đúp vào lưới Malaysia giúp Son vươn lên nhóm đầu Vua phá lưới của giải. Quan trọng hơn, anh đạt phong độ cao đúng thời điểm mà Việt Nam bước vào giai đoạn gay cấn nhất.

Nhưng không chỉ mình Xuân Son đạt điểm rơi về hiệu suất thi đấu. Như đề cập kể trên, một loạt cái tên bị hoài nghi đã cùng nhau chứng minh cho khán giả về đẳng cấp. Quang Hải và Hoàng Đức không hề bị thua thiệt khi đảm đương nhiệm vụ kiểm soát giữa sân, dù rằng cả hai đều mạnh trong tấn công hơn phòng ngự.
Văn Hậu đã chơi quá hay khi được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội trở lại. Riêng phòng ngự, theo thống kê, Văn Hậu đạt tỷ lệ 100% tắc bóng thành công, 6 lần giải nguy, 4 pha thu hồi chuẩn xác, 3 trên 4 lần thắng tay đôi đối thủ cùng 3 trong 5 lần không chiến xuất sắc. Phan Tuấn Tài cũng rũ bỏ định kiến về một cầu thủ mau nước mắt và dễ đuối sức thời HLV Troussier. Anh không chỉ tích cực hiện diện tại các điểm nóng trên hàng công mà còn thường xuyên góp mặt ở các pha tranh chấp nơi hành lang trái với đội bạn.
Cũng phải dành một lời khen ngợi cho Hoàng Hên xuyên suốt 60 phút có mặt trên sân. Từ một cầu thủ bị cho rằng lười phòng ngự, gương mặt nhập tịch có tới 2 pha tắc bóng thành công ở nửa sân đối phương, 3 lần thu hồi thành công cùng 4 trong 9 lần tranh chấp thắng đối thủ. Anh di chuyển rộng, sẵn sàng ghép với Hoàng Đức, Quang Hải thành bộ ba tiền vệ trung tâm. Khi chuyển đổi, Hoàng Hên lại cùng Hai Long, Đình Bắc tạo ra “mũi đinh ba” đáng gờm nơi tiền đạo.
Chiến thắng 2-0 ở bán kết lượt về AFF Cup 2026 đã khẳng định sức mạnh trên mọi phương diện của ĐT Việt Nam. Một lần nữa, năng lực dụng binh đến từ ông Kim Sang Sik lại khiến người hâm mộ lẫn đối thủ ngả mũ.

























