“Không phải 1.000 RM (Ringit Malaysia) đến 2.000 RM mà rất nhiều. Đây là quyền của tôi, tôi đã chiến đấu với TFC nhưng lại bị trả lại như thế này. Tôi đã đưa TFC đến trận chung kết với bạn bè của mình. Nếu tôi muốn cắt giảm lương của mình, tôi sẽ tuyên bố. Họ cắt giảm rất nhiều tới 17%. Lương của tôi không nhiều. Tại sao lại cắt giảm lương cuối cùng", Faisal Halim phàn nàn với báo chí về chuyện Terengganu FC cắt tiền lương của anh.
Faisal Halim cũng cho biết, anh đang chờ thư giới thiệu từ Ban quản lý. CLB trước khi thực hiện hành động tiếp theo, đó là báo cáo với Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Malaysia (PFAM). “Tôi đang đợi thư và phiếu lương từ Ban quản lý CLB, sau đó tôi sẽ đến PFAM và ý định của tôi là thuê luật sư. Tôi sẽ không im lặng", anh nói.
Bất chất những lùm xùm, tiền vệ sinh năm 1998 này đang dẫn đầu danh sách “dội bom” (cùng với Kenshiro Daniels của Philippines) khi đã ghi tổng cộng 3 bàn sau 2 trận cho Malaysia. Trong trận đấu mới đây với Lào, Faisal Halim là người lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 trên sân Bukit Jalil. Điều đặc biệt, cả 2 bàn thắng đấy đều được ghi bằng đầu dù tiền vệ có biệt danh “Mickey” này chỉ cao chưa đến 1m60. Trước đó nữa, “chú lùn” này cũng chính là người ghi bàn thắng duy nhất giúp đội nhà đánh bại Myanmar.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn