
Ở trận bán kết lượt đi trên sân Kuala Lumpur, Malaysia nhập cuộc khá tốt và tạo được một số sức ép về phía khung thành Việt Nam. Tuy nhiên, đến cuối hiệp 1, đội chủ nhà phải nhận bàn thua sau pha bay người đánh đầu đẹp mắt của Xuân Son, giúp Việt Nam vượt lên dẫn trước.
Sang hiệp 2, Malaysia nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam. Đến phút 85, Quang Hải chuyền bóng cho Đình Bắc trong một tình huống tấn công nguy hiểm, trước khi Faris vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0.
Đáng chú ý, sau bàn thua thứ hai, một bộ phận CĐV Malaysia dường như đã đứng dậy rời sân khi trận đấu vẫn còn thời gian. Hình ảnh này khiến truyền thông Malaysia đặt ra nhiều câu hỏi về sự quan tâm của người hâm mộ dành cho đội tuyển.

Không khí trên sân Kuala Lumpur cũng được truyền tải rõ qua màn hình truyền hình với nhiều khu vực khán đài còn trống. Thậm chí, dù số lượng không đông, CĐV Việt Nam vẫn tạo ra bầu không khí nổi bật và phần nào lấn át tiếng cổ vũ của đội chủ nhà.
"CĐV Malaysia đâu cả rồi?", BH Online đặt câu hỏi trong một bài viết được đăng ngay trước khi trận đấu bắt đầu. "Tính đến sáng nay, chỉ có khoảng 5.000 vé được bán ra, một thực trạng khó tin. CĐV Malaysia dường như đã không còn cuồng nhiệt nữa", BH Online bình luận trước giờ bóng lăn.
Trong khi đó, trang HarimauMalaya thậm chí cho rằng sự thiếu nhiệt tình của khán giả nhà đã khiến các cầu thủ Malaysia không nhận được sự tiếp sức cần thiết. "Và các CĐV cũng không hề cuồng nhiệt. Các cầu thủ Việt Nam không phải chịu nhiều sức ép trong trận đấu. Dễ hiểu vì sao đoàn quân của ông Kim Sang Sik lại chơi bóng khá thong dong", HarimauMalaya nhận xét.
























