
BÀN THẮNG
Việt Nam: Xuân Son (45+5’), Faris (phản lưới, 86’)
Xuân Son có "siêu phẩm'" sau một pha phối hợp đẳng cấp
Malaysia nhập cuộc rất nhanh, chủ động đẩy cao đội hình và liên tục tìm cách khai thác khoảng trống ở hành lang cánh trái của Việt Nam, nơi Tiến Anh phải đối mặt với sức ép đáng kể. Phút 3, Đình Bắc nỗ lực bên cánh phải rồi tạo điều kiện để Văn Vĩ căng ngang, nhưng Xuân Son vào bóng chậm một nhịp. Đó cũng là một trong số ít tình huống Việt Nam đưa bóng tiếp cận khu vực nguy hiểm của đối phương.
Sau những phút đầu chơi nhanh, Malaysia càng lúc càng tự tin. Phút 28, Việt Nam suýt trả giá sau đường chuyền về bất cẩn của Xuân Son. Pavithran bứt tốc vượt qua Việt Anh, buộc thủ môn Lê Giang phải lao ra can thiệp. Đến phút 35, Lê Giang tiếp tục cứu thua khi băng ra cản phá trước Paulo Josue. Daryl Sham đá bồi nhưng đưa bóng vọt xà.
Đội bóng của HLV Kim Sang Sik gần như bế tắc, thiếu đi những ý tưởng tấn công khi đưa bóng đến khung thành đối thủ. Đến phút 43, Tài Lộc chuyền để Xuân Son ngã người móc bóng nhưng không thành công. Phải tới phút 45+1, Đình Bắc mới có cú sút đầu tiên, sau khi Xuân Son căng ngang và bóng bật ra. Tuy nhiên, cú đá của tiền đạo Việt Nam không thắng được thủ môn Azzi.
Những tưởng hiệp 1 sẽ rồi sân với tỉ số hoà thì bất ngờ đã diễn ra ở phút 45+5’. Thành Long tung đường chuyền xuyên tuyến từ sân nhà, Tiến Anh băng lên như một mũi tên, chỉ cần 3 nhịp để tiến sát vòng cấm rồi căng bóng chuẩn xác. Xuân Son bay người đánh đầu hoàn hảo, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Lê Giang thoát thẻ đỏ, Faris thành “tội đồ”
ĐT Việt Nam đã khởi đầu hiệp 2 đầy hứng khởi với tình huống Đình Bắc đi bóng rồi treo sang cánh trái để Văn Vĩ đánh đầu trả ngược. Tài Lộc khống chế nhưng cú sút bị hậu vệ Malaysia chặn lại, trước khi Xuân Son đá bồi nhưng cũng không thể vượt qua hàng thủ đối phương.
Malaysia đã chơi vùng lên ở khoảng thời gian tiếp theo. Phút 53, Lê Giang xuất sắc cản phá cú căng ngang nguy hiểm của Sumareh. Chỉ 3 phút sau, thủ môn Việt Nam tiếp tục băng ra đấm bóng ngay trên đầu đối thủ. Thực sự, các CĐV Việt Nam đã trải qua những cơn “lên huyết áp” khi đối thủ vây ráp liên túc. Đỉnh điểm ở phút 62, Lê Giang nhận thẻ đỏ sau pha lao ra tranh chấp với Sumareh. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và sau khi xem lại tình huống, trọng tài hủy thẻ đỏ ở phút 65. Đây là bước ngoặt, giúp Việt Nam tránh nguy cơ chơi thiếu người.
Phút 70, Hoàng Hên vào thay Tài Lộc đã xuống sức. Chỉ 7 phút sau, Tiến Anh tạt bóng từ tình huống phạt góc, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu nhưng bóng tìm đúng vị trí thủ môn Malaysia. Đến phút 81, Hai Long và Quang Hải vào sân thay Xuân Son và Thành Long. Hoàng Đức cùng Quang Hải hợp thành bộ đôi tiền vệ trung tâm, giúp Việt Nam tăng khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công.
Phút 86, bước ngoặt xuất hiện khi Quang Hải chuyền bóng cho Đình Bắc. Trong nỗ lực phá bóng, Faris vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Việt Nam nâng tỷ số 2-0. Bị đẩy vào thế phải tìm bàn gỡ, Malaysia lập tức dồn lên tấn công. Phút 89, Josue đánh đầu mạnh nhưng bóng đi thiếu chính xác. Đến 90+2, Lê Giang tiếp tục tỏa sáng với pha cứu thua xuất sắc trước cú sút góc hẹp của Faris. Phút 90+5, Hai Long cứa lòng chệch cột dọc. Chung cuộc, Việt Nam thắng 2-0, tạo lợi thế lớn trước trận lượt về ngày 19/8 tại Mỹ Đình, nơi thầy trò Kim Sang Sik đứng trước cơ hội lớn vào chung kết.
Đội hình thi đấu Malaysia vs Việt Nam
ĐT Malaysia: Bin Ab Ghani, Abaidullah Bin, Shamsul Fazili, Ali Bin Hamad, Rodney Celvin (Aysar 15’), Segio Aguero (Basheer 85’), Mohamadou Sumareh (Haqimi Azim 65’), Syafiq Bin Ahmad (Ibrahim Manusi 65’), Pavithran Gunalan, Dyryl Sham, Faris Danish.
ĐT Việt Nam: Lê Giang Patrick, Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh; Văn Vĩ (Nhật Minh 90+4’), Tiến Anh, Hoàng Đức (Văn Hậu 90+4’), Thành Long (Quang Hải 81’), Xuân Son (Hai Long 81’), Tài Lộc (Hoàng Hên 70’), Đình Bắc.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn






















