“Việt Nam là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Hôm nay, phải đối đầu với họ quả thực không dễ dàng”, Stuart John Wilkin chia sẻ sau thất bại 0-3 trước Việt Nam tối ngày 27/12.
Malaysia hành quân đến Mỹ Đình với quyết tâm phá dớp chỉ hòa và thua trước Việt Nam từ năm 2014. Đội quân của HLV Kim Pan Gon nhập cuộc khá tốt, tạo ra những khó khăn nhất định cho ĐT Việt Nam.
Tuy nhiên, đội chủ nhà đã phá vỡ thế bế tắc bằng khoảnh khắc lóe sáng của Tiến Linh. Chân sút sinh năm 1997 di chuyển thông minh đánh đầu đập đấp ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Việt Nam sau tình huống đá phạt góc của Hùng Dũng ở phút 29.
4 phút sau bàn mở tỷ số, ĐT Việt Nam phải chơi thiếu người khi Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau tình huống vào bóng quyết liệt với cầu thủ đội khách. Trong thế trận chơi thiếu người, ĐT Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm của đội bóng lớn.
Đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m sau tình huống Azam Azmi trả đũa Văn Hậu, nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 60. Trên chấm penalty, Ngọc Hải thực hiện thành công nhân đôi cách biệt cho Việt Nam. Đến phút 83, Hoàng Đức ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 cho chủ nhà sau tình huống dứt điểm kỹ thuật.
“Chúng tôi đã cố gắng thi đấu theo đúng kế hoạch BHL đề ra. Nhưng bóng đá là như thế. Việt Nam chơi tốt, tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn nhưng Malaysia thì không thể. Chúng tôi sẽ cố gắng trận cuối gặp Singapore để giành chiến thắng và vào bán kết”, Stuart John Wilkin nói về mục tiêu của Malaysia trước lượt trận cuối gặp Singapore.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn