
Nếu như bạn vẫn nhớ Kawin Thamsatchanan, ký ức của bạn về Thái Lan không như hiện nay. 11 năm trước trên sân Mỹ Đình, Thái Lan của Kawin Thamsatchanan đã thắng 3-0 Việt Nam đầy thuyết phục tại vòng loại World Cup 2018.
Đó cũng là kỷ nguyên mà Thái Lan là số 1 Đông Nam Á. Và nỗi sợ người Thái của bóng đá Việt Nam còn tiếp diễn 1 năm sau đó. Trên đất Lào, U19 Việt Nam của thế hệ Quang Hải thua U19 Thái Lan của Worrachit tới 6 bàn không gỡ trong trận chung kết.
Những cách biệt tỷ số đủ lớn, đặc biệt là 1 trận đấu trên sân Mỹ Đình mà người Thái từng tạo ra đủ khiến cho Việt Nam cần phải cẩn trọng.
1 thập kỷ trôi qua, Việt Nam không còn gương mặt nào còn hiện diện trong màu áo đội tuyển hiện tại. Trong khi đó tại Thái Lan, Kawin dù đã chuyển sang công tác huấn luyện nhưng “Bầy voi chiến” vẫn còn 2 cái tên từng đồng hành với thắng lợi 3-0 ấy. Đó là Narubadin cùng Sarach Yooyen.
Kinh nghiệm chơi bóng 10 năm và cách thắng đậm Việt Nam sẽ là cách mà những cầu thủ và cựu danh thủ kể trên truyền tải đến gương mặt trẻ Thái Lan, trong mục tiêu tìm cách lật ngược dòng trước Việt Nam.
Nhìn cách Thái Lan tập luyện tự tin trong tâm lý, thoải mái về tinh thần và chắc chắn trong chuyên môn, thầy trò HLV Kim Sang Sik nên cẩn trọng. Còn nhớ tại trận chung kết lượt đi, Việt Nam từng bị Thái Lan gây sức ép trong hiệp 1. Nếu không có đôi tay của Lê Giang Patrik và xà ngang, “Những chiến binh sao vàng” có thể đã thủng lưới.
Hãy chú ý đến 15 phút đầu tiên. Nếu Việt Nam ghi bàn trước, mọi thứ có thể sẽ an bài. Nhưng ngược lại, áp lực tâm lý sẽ thuộc về chính chúng ta.























