
Theo thông báo của LĐBĐ Thái Lan vào trưa ngày 22/8, số lượng vé cho trận chung kết lượt đi giữa Thái Lan vs Việt Nam tại sân Rajamangala đã được bán ra là 20 ngàn vé. Đây là con số khá khiêm tốn khi Thái Lan tiến vào trận chung kết và gặp Việt Nam. Cần biết rằng, sức chứa của sân Rajamangala lên đến 49 ngàn chỗ. Chính vì số khán giả mua vé thưa thớt ấy nên các tuyển thủ Thái Lan đã ra lời kêu gọi khán giả đến sân để “át vía” Việt Nam. Cần biết rằng, cũng theo báo chí Thái Lan, số lượng 3.680 vé, chiếm 8% trong tổng số chỗ ngồi của sân Rajamangala dành cho khán giả Việt Nam đã được bán sạch, nghĩa là đạt đến mức 100%.
Việc chưa đến một nửa lượng vé phát hành được bán ra là bất ngờ lớn. Có lẽ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến cảnh “ảm đạm” ấy. Một trong những lý do có thể là Thái Lan không được đánh giá cao so với Việt Nam như trong quá khứ ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026. Thực tế, tờ Siamsport của Thái Lan đã có bài phân tích để đánh giá sự tương quan giữa 2 đội. Ít chỉ số tích cực của đội chủ nhà được tờ báo này đưa ra khi chỉ có con số “15 lần chạm trán ở AFF Cup, Thái Lan đang nắm lợi thế với 7 chiến thắng và 4 trận hòa, trong khi Việt Nam có 4 lần giành chiến thắng”.
Còn lại, Siamsport liệt kê các thông số cho thấy sự “ấn tượng” của đoàn quân ông Kim Sang Sik. Đó là “Thái Lan đã không thể đánh bại Việt Nam trong suốt 3 năm, 7 tháng và 5 ngày (tương đương 1.313 ngày) qua”; là “Hai đội cũng đã gặp nhau 3 lần tại trận chung kết của giải đấu này, với việc Việt Nam hai lần lên ngôi vô địch”; là “họ đang duy trì chuỗi 24 trận bất bại liên tiếp (21 thắng, 3 hòa)”; là “sự góp mặt của ba cầu thủ nhập tịch: Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son – chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 5 pha lập công – cùng với Nguyễn Đình Bắc, người cũng đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 bàn thắng”.
Rõ ràng, có một sự lo lắng của giới mộ điệu bóng đá và truyền thông xứ Chùa vàng khi Thái Lan tiếp Việt Nam trong trận đấu tối nay. Ở chừng mực nào đó, sự thưa vắng khán giả của đội chủ nhà sẽ giúp Việt Nam giảm được chút ít áp lực. Tuy vậy, đó không phải là yếu tố quyết định đến kết quả chung cuộc. Thành tích quá khứ cũng không có giá trị để khẳng định sự tương quan lực lượng và chuyên môn giữa Thái Lan và Việt Nam. Muốn thắng, đoàn quân của ông Kim Sang Sik phải dốc hết cả sức lực chuyên môn lẫn tinh thần.























