Hai trận bán kết lượt đi Champions League đã diễn ra trong hai sắc thái hoàn toàn trái ngược nhau: Một nặng về phòng ngự và một sôi nổi tấn công. Và do tính chất quan trọng của trận đấu nên đã có nhiều sự tính toán trong cách vận hành. Tuy nhiên, không phải đội bóng nào cũng đưa được trận đấu theo ý muốn của mình.
Jose Mourinho hèn nhát
Dù biết rằng phải làm khách tại Vicente Calderon không dễ dàng gì nhất là đội chủ nhà đang sở hữu sát thủ Diego Costa nhưng xét về thực lực Chelsea hoàn toàn không thua kém gì Atletico Madrid nên họ có thể chơi một trận sòng phẳng với đối phương chí ít cũng tìm bàn thắng trên sân khách. Thế nhưng Người đặc biệt đã cho dựng 2, 3 chiếc xe bus trước khung thành đội nhà. Dù sau một hiệp 1 thăm dò, cứ ngỡ ông sẽ chỉ đạo học trò chơi dâng cao lên nhưng tình hình không có gì thay đổi. Chelsea vẫn kiên trì lối đá mang tư tưởng “không để thủng lưới chứ không cần ghi bàn” với 8, 9 cầu thủ bủa vây khu vực từ giữa sân tới sát khung thành. Lối đá ấy tuy giúp Chelsea có trận hòa trên sân khách nhưng cũng khó tránh khỏi những ý kiến cho rằng Mourinho đã quá hèn nhát.
Atletico Madrid mới nắm lợi thế
Tuy để Chelsea cầm hòa tại sân nhà nhưng tỉ số 0-0 cũng là có lợi cho đoàn quân của Diego Simeone khi họ giữ sạch được mành lưới. Trong trận lượt về, dù phải đá tại nước Anh nhưng trong hoàn cảnh Chelsea thiếu vắng nhiều trụ cột vì thẻ phạt hoặc chấn thương đồng thời phải cố gắng ghi được bàn thắng, nên Atletico Madrid hoàn toàn có khả năng kiếm một trận hòa có bàn thắng. Khi ấy đại diện Tây Ban Nha mới là đội đoạt vé vào chung kết.
Ý thức được sự nguy hiểm của Real Madrid, HLV của Bayern Munich đã từ bỏ sơ đồ 4 – 1 – 4 – 1 quen thuộc và chuyển sang 4 – 2 - 3 – 1 để tăng tính an toàn. Đây được xem là sự thay đổi đáng khen của Pep Guardiola. Tuy nhiên thay vì bố trí Javi Martínez đá tiền vệ cùng Bastian Schweinsteiger thì ông vẫn thích dùng Philipp Lahm đá vào vị trí ấy và giao cho Rafinha trấn giữ hành lang phải (vị trí sở trường của Lahm).
Bàn thua của Bayern sau đó xuất phát từ chính vị trí của Rafinha. Bên cạnh đó, ngay từ đầu Real đã chủ trương nhường thế trận cho Bayern và tổ chức phản công nhanh khi có cơ hội, trong tình thế bị dẫn bàn mà Bayern còn nôn nóng dâng cao sẽ càng bị nguy hiểm. Thế mà các hậu vệ của họ cứ vô tư dâng cao, nếu Ronaldo và Di Maria chính xác hơn trong những pha dứt điểm thì số phận nhà ĐKVĐ đã được định đoạt tại Bernabeu.
Nếu còn phung phí, Real Madrid sẽ trả giá
Trong một trận đấu đỉnh cao như bán kết Champions League và nhất là phải chơi phòng ngự phản công thì những cơ hội làm bàn chắc chắn không nhiều nên đòi hỏi các cầu thủ phải tận dụng tối đa. Thế nhưng các chân sút Real Madrid đã bỏ qua ít nhất là 2 cơ hội có thể ghi thêm bàn thắng. Đó là hai tình huống Ronaldo và Di Maria đối diện với thủ Manuel Neuer nhưng đều đá vọt xà và chệch cột dọc. Dẫn trước một bàn thắng không có gì là đảm bảo nên nếu Real không cải thiện khả năng dứt điểm thì họ có thể bị trả giá khi hành quân đến Munich.
Cơ hội góp mặt tại Lisbon vẫn chia đều cho 4 đội. Thầy trò Diego Simeone có viết nên trang sử mới ? Mourinho chấm dứt được không nỗi đau bị loại ở bán kết với Chelsea ? Real Madrid sẽ đi nốt con đường tìm kiếm Decima? Và Pep Guardiola sẽ làm gì để giúp Bayern Munich phá giải lời nguyền Champions League ? Tất cả kịch hay vẫn còn ở sau!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Có lẽ sau trận đấu này, những người lãnh đạo Bayern như Beckenbauer, Rumenniger, Sammer nên họp bàn về tương lai của Câu lạc bộ. Đó không phải là sự yếu kém của những con người ở trên sân, mà là sự đổ vỡ của một lối chơi.
Kể từ khi Cúp C1 đổi tên thành Champions League, hơn 20 năm qua, chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công, dù có lúc thiên đường chỉ còn cách một bước chân.
Bóng đá là môn thể thao giàu tính nhân bản nhất. Sẽ chẳng ngạc nhiên khi người ta đem những loại hình nghệ thuật rất "đời" ra để kể cho nhau nghe những câu chuyện về Bóng đá...
Một chiến binh thực thụ được khuôn đúc nên bởi nhiều phẩm chất quý giá như lòng quả cảm, ý chí chiến đấu quật cường, bản lĩnh vững vàng và không thể thiếu quyết tâm cao độ. Đêm qua tại Allianz Arena, có một khoảng thời gian M.U chiến đấu với tinh thần như thế. Nhưng tiếc rằng, sau 90 phút, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức nửa vời.
Từ chỗ khởi đầu thảm họa, với nỗi thất vọng mất 2 ngôi sao lớn nhất trong 2 năm, mùa giải này bỗng nở hoa vào phút cuối với Dortmund. Tại sao câu chuyện thần kỳ như vậy có thể xảy ra?
Các đội bóng tại giải VĐQG Saudi Arabia (Saudi Pro League) đang lên kế hoạch “săn” 2 ngôi sao Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, là Luis Diaz và Joe Gomez.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn