Thơ vui Bóng đá: Viết cho David Beckham
David Beckham không phải là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng nói anh là người đặc biệt nhất trong thế giới Bóng đá sẽ không ai phản đối...
Để tiếp mạch thơ vui bóng đá, chuyên mục Bạn đọc viết (bandoc@bongdaplus.vn) xin gửi đến quý độc giả một bài thơ rất hay của tác giả Tống Thông viết về tình yêu của anh dành cho một cầu thủ đặc biệt mà bất kỳ ai cũng biết mặt thuộc tên, David Beckham.
VIẾT CHO DAVID BECKHAM
Đã xa rồi ôi mái tóc bạch kim
Và đôi mắt sâu hút hồn thiếu nữ
Sân cỏ Châu Âu nhớ hoài chàng tiền vệ
Đường bóng anh là nét vẽ diệu kỳ
Old Trafford từ ngày anh đi
Tưởng không còn bóng hình áo số bảy
Trong chuyện vui người ta kể lại
Những tháng ngày anh đã sống nơi đây
Nou Camp năm nào anh làm ngất ngây
Hai cú phạt cho Bayern khóc hận
Cuộc đời anh dẫu có nhiều lận đận
Cũng vô vàn khoảnh khắc vinh quang
Những buồn vui cứ nối tiếp sang trang
Có đắng, có cay, có ngập tràn hạnh phúc
Như mối hận Argentina tại France chín tám
Trả xong vào cách đó bốn năm sau
Những cú phạt thần sầu, những đường chuyền chết chóc
Những lúc reo ca cũng như lần gục khóc
Là chân dung chàng đội trưởng kiên cường
Bước vào sân là nhiệt huyết sôi lên
Trong trăm năm mới lại có một người
Mà tài năng đã trở thành định nghĩa
Dù trời Âu hay xa vùng Châu Mỹ
Nơi anh qua là vạn tiếng reo hò
Dẫu không còn một mái tóc bạch kim
Hay bước chạy hiên ngang trên sân cỏ
Nhưng bóng hình anh đời đời còn đó
Một con người đức độ, tài hoa.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn