10 trận đấu thảm họa của M.U dưới thời Van Gaal

Hoàng Việt
17:27 ngày 10-12-2015
Thất bại 2-3 trước Wolfsburg tại Champions League không phải là trận duy nhất dưới thời HLV Louis van Gaal khiến CĐV Manchester United cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhắc đến.
10 trận đấu thảm họa của M.U dưới thời Van Gaal
Dưới đây là 10 trận đấu được đánh giá là thảm họa của M.U dưới thời Van Gaal.

10. M.U 0-0 Newcastle, ngày 23/8/2015
Dấu hiệu đầu tiên của lối chơi an toàn nhưng tẻ nhạt mà Van Gaal áp dụng cho M.U. Một màn trình diễn nghèo nàn của M.U trước Newcastle, đội bóng đứng ở nhóm cầm đèn đỏ trong phần lớn thời gian ở Ngoại hạng Anh mùa này. Newcastle đã lọt lưới 3 bàn trước Leicester City, 5 bàn trước Crystal Palace và 6 bàn trước Manchester City nhưng giữ sạch lưới trước M.U.

Trận hòa tẻ nhạt của M.U trước Newcastle
Trận hòa tẻ nhạt của M.U trước Newcastle

9. M.U 0-0 PSV, ngày 25/11/2015
Khán đài sân Old Trafford tràn ngập những tiếng la ó giành cho lối chơi nhàm chán của M.U trong trận gặp PSV. Trận hòa này cũng đẩy M.U vào tình thế hiểm nghèo tại Champions League, khi họ buộc phải thắng Wolfsburg trong lượt đấu cuối mới tự quyết định được tấm vé đi tiếp. Trên thực tế, M.U đã thua Wolfsburg và phải xuống chơi ở Europa League.

Trận hòa trước PSV đã đẩy M.U vào thế khó ở Champions League
Trận hòa trước PSV đã đẩy M.U vào thế khó ở Champions League

8. M.U 0-1 West Brom, ngày 2/5/2015
Trận thua này là trận thua thứ ba liên tiếp của M.U tại thời điểm đó (thua Chelsea 0-1 và Everton 0-3), điều không xảy ra từ tháng 12/2001. Đây cũng là trận thứ ba liên tiếp M.U không ghi bàn.  

Trận thua thứ ba liên tiếp của M.U tại thời điểm đó
Trận thua thứ ba liên tiếp của M.U tại thời điểm đó

7. Cambridge 0-0 M.U, ngày 23/1/2015
Đội hình mạnh nhất của M.U hành quân đến sân của Cambridge, đội bóng ở giải hạng Nhì Anh và trở về với trận hòa không bàn thắng. Đội bóng của Van Gaal chỉ thực hiện được 6 cú sút trúng khung thành trong vòng 90 phút và phải chấp nhận trận đá lại vòng 4 FA Cup mùa giải 2014/15.

Tung ra đội hình mạnh nhưng M.U vẫn hòa trước Cambridge
Tung ra đội hình mạnh nhưng M.U vẫn hòa trước Cambridge

6. M.U 0-0 Middlesbrough, ngày 28/10/2015
Đã có thêm nhiều chỉ trích cho Van Gaal khi M.U bị đội hạng Nhất loại khỏi cúp Liên đoàn Anh. Họ bị đội khách cầm hòa trong vòng 120 phút và thua 1-3 trong loạt sút luân lưu.

Rooney và đồng đội thất bại trong loạt đấu luân lưu
Rooney và đồng đội thất bại trong loạt đấu luân lưu

5. Arsenal 3-0 M.U, ngày 4/10/2015
M.U gần như đã đầu hàng chỉ sau 20 phút đầu tiên của trận đấu. Bàn thắng của Mesut Oezil và cú đúp của Alexis Sanchez đã nhấn chìm Quỷ đỏ trên sân Emirates.

M.U đầu hàng trước Arsenal chỉ sau 20 phút thi đấu
M.U đầu hàng trước Arsenal chỉ sau 20 phút thi đấu

4. Everton 3-0 M.U, ngày 26/4/2015
Một ngày đen tối của M.U trên sân Goodison Park. Ba bàn thắng của James McCarthy, John Stones và Kevin Mirallas giúp đội chủ nhà đánh bại M.U 3-0.

De Gea phải vào lưới nhặt bóng tới ba lần trong trận đấu với Everton
De Gea phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần trong trận đấu với Everton

3. Leicester 5-3 M.U, ngày 21/9/2014
Đội bóng của Van Gaal đã vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 16 phút thi đấu. Thế nhưng Leicester đã lội ngược dòng và thắng lại 5-3. Đây là lần đầu tiên M.U để thủng lưới nhiều hơn 4 bàn trước một đội bóng mới thăng hạng lên Premier League.

M.U để thủng lưới tới 5 bàn trong trận thua Leicester
M.U để thủng lưới tới 5 bàn trong trận thua Leicester

2. Wolfsburg 3-2 M.U, ngày 8/12/2015
Thất bại tồi tệ trên đất Đức đã khiến M.U bị loại khỏi Champions League và phải xuống chơi ở Europa League mùa giải này. Bàn thắng của Naldo phút 84 đã nhấn chìm hy vọng có 3 điểm của M.U trước Wolfsburg.

VIDEO: Wolfsburg 3-2 M.U


1. MK Dons 4-0 M.U, ngày 24/8/2014
Đây không phải là thất bại đầu tiên của M.U dưới thời Van Gaal nhưng đây chắc chắn là thất bại nhục nhã nhất. Cú đúp bàn thắng của Will Grigg và Benik Afobe giúp đội hạng Nhì loại M.U ra khỏi cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2014/15.

Trận thua nhục nhã của M.U trước MK Dons
Trận thua nhục nhã của M.U trước MK Dons.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Trước chặng Tourmalet Giáng Sinh: Lo cho M.U nhất Trước chặng Tourmalet Giáng Sinh: Lo cho M.U nhất

    Chặng Tourmalet khốc liệt giai đoạn Giáng Sinh đã cận kề. Arsenal, Man City đang trở lại, Chelsea vẫn phập phù nhưng không còn tệ nữa. Chỉ riêng M.U là vẫn chưa có được sự chuẩn bị tốt cho giai đoạn bước ngoặt của mùa bóng.

  • Diego Costa lần đầu lên tiếng về vụ ném áo tập vào Mourinho Diego Costa lần đầu lên tiếng về vụ ném áo tập vào Mourinho

    Tiền đạo Diego Costa của Chelsea cho rằng vụ việc anh ném chiếc áo tập vào người HLV Jose Mourinho chỉ là một sự nhầm lẫn, đồng thời tỏ ra không vui với phong độ của mình thời gian vừa qua.

  • Arsenal săn lùng "Neymar đệ nhị" Arsenal săn lùng "Neymar đệ nhị"

    Arsenal đang có cơ hội giành được chữ ký của tiền đạo trẻ Gabriel Jesus của Palmeiras trước sự cạnh tranh tới từ các CLB khác ở châu Âu.

  • Ghi chép sai lầm vào sổ tay cá nhân, Van Gaal gây áp lực lớn lên học trò Ghi chép sai lầm vào sổ tay cá nhân, Van Gaal gây áp lực lớn lên học trò

    Những tiết lộ mới đây cho thấy, các cầu thủ M.U chịu rất nhiều áp lực khi HLV Louis van Gaal luôn lưu những sai lầm của họ trong trận đấu vào sổ tay cá nhân của mình.

  • Còn ai gọi Giroud là chân gỗ? Còn ai gọi Giroud là chân gỗ?

    Chiến thắng thần kì 3-0 trước Olympiakos đã giúp Arsenal xuất sắc giành tấm vé vào vòng 1/8 Champions League và người hùng của "Pháo thủ" không ai khác ngoài Olivier Giroud.

  • 10 lý do M.U nên mừng khi thi đấu tại Europa League 10 lý do M.U nên mừng khi thi đấu tại Europa League

    Phải xuống thi đấu tại Europa League là nỗi đau với một đội bóng danh tiếng như M.U, nhưng trong bối cảnh hiện tại có lẽ đây cũng là điều đáng mừng đối với ông lớn của bóng đá Anh. Dưới đây là 10 lý do, Quỷ đỏ thành Manchester bớt buồn khi phải xuống sân chơi hạng 2 châu Âu thi đấu.

  • Man City: Lá cờ đầu của người Anh ở châu Âu Man City: Lá cờ đầu của người Anh ở châu Âu

    Cuối cùng thì Man City và Champions League đã tìm thấy nhau. Lần đầu tiên sau 4 năm vật lộn, nửa xanh thành Manchester mới kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, mở ra con đường lớn tìm kiếm vinh quang. Không chỉ vậy, họ còn là lá cờ đầu, những người giữ ngọn lửa Anh quốc tiếp tục cháy ở châu Âu.

  • Arsenal và Chelsea giúp thứ hạng của bóng đá Anh tại BXH UEFA tăng đáng kể Arsenal và Chelsea giúp thứ hạng của bóng đá Anh tại BXH UEFA tăng đáng kể

    Những chiến thắng của Arsenal và Chelsea trước lần lượt Olympiakos và Porto đã giúp bóng đá Anh có thêm rất nhiều điểm trên BXH hệ số UEFA vừa được cập nhật.

  • Swansea sa thải HLV Garry Monk vì chuỗi thành tích tệ hại Swansea sa thải HLV Garry Monk vì chuỗi thành tích tệ hại

    Với việc chỉ có vẻn vẹn 1 chiến thắng trong 11 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng, BLĐ Swansea đã quyết định sa thải HLV Garry Monk để “tạo ra một sự thay đổi”.

  • Đốt 300 triệu bảng, hết bài Van Gaal lại trông vào Fellaini Đốt 300 triệu bảng, hết bài Van Gaal lại trông vào Fellaini

    Thất bại trước Wolfsburg, qua đó chính thức bị loại ở Champions League, buộc người ta phải một lần nữa nhìn nhận lại vai trò của Van Gaal. NHM có thể đánh đổi việc bị ông ru ngủ để có những điểm số thực dụng và cần thiết ở Premier League. Nhưng việc bật bãi ngay từ vòng bảng Champions League là một nỗi nhục thật sự với Quỷ đỏ.

  • Champions League là của Sterling Champions League là của Sterling

    Đêm thứ Ba, Raheem Sterling đã gắn ngôi sao mang tên Man City lên bầu trời Champions League. Tân binh 49 triệu bảng có thể chưa thực sự nổi bật ở Premier League nhưng tại châu Âu, anh là người dẫn đường cho những chiến thắng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x