Trong mắt người Anh, những thủ môn đến từ Brazil từng bị coi là “kẻ mộng du trong khung gỗ”. Nhưng lịch sử đang được viết lại bởi những thủ thành Brazil siêu đắt giá như Alisson hay Ederson. Cả 2 thập kỷ đi tìm sự thừa nhận, rốt cuộc những thủ môn người Brazil cũng thay đổi được định kiến.
Brazil có thủ môn sao?
Năm 1908, tiền vệ người Đức Max Seeburg gia nhập Tottenham và trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên chơi bóng tại hạng đấu cao nhất bóng đá Anh. 110 năm trước, người Anh đã “nhập khẩu” cầu thủ. Và trong 110 năm qua, xứ sương mù luôn là lựa chọn hàng đầu cho những “lính đánh thuê” đến từ tất cả các châu lục.
Tuy nhiên, bất chấp Premier League rộng mở vòng tay chào đón các cầu thủ nước ngoài, người Anh vẫn luôn dè dặt, thậm chí có cái nhìn hơi định kiến về các thủ môn mang quốc tịch Brazil. Đến tận năm 2008, Heurelho Gomes gia nhập Tottenham và mới trở thành một trong những thủ môn Brazil hiếm hoi được bắt chính tại Anh.
Sự coi thường mà người Anh nói riêng và châu Âu nói chung dành cho các thủ môn Brazil được chính một thủ môn rất nổi tiếng của Selecao thừa nhận. Đó là Taffarel. Anh nói: “Ở châu Âu, tôi biết nhiều người nghĩ rằng Brazil không thể sản sinh ra một thủ môn đích thực. Quan niệm như vậy là sai lầm”.
Cựu thủ môn của Arsenal và ĐT Scotland, Bob Wilson thậm chí còn từng phát biểu rất xúc phạm khi nói về thủ môn Brazil: “Cái gì, Brazil có HLV thủ môn sao?”. Wilson nói ra điều này khi biết ĐT Brazil bổ nhiệm một HLV thủ môn vào năm 1966. Ở một quốc gia sản sinh ra những Pele hay Zico, NHM có xu hướng chỉ nhìn vào vị trí số 10 và nghĩ rằng, sứ mệnh của Brazil là sản sinh cho bóng đá thế giới những nghệ sỹ sân cỏ chứ không phải vai trò “gác đền”.
Premier League, mục tiêu cuối của Brazil
Brazil chỉ mất vài chục năm để khẳng định họ là quốc gia số 1 thế giới về bóng đá, nhưng các thủ môn Selecao phải mất hơn nửa thế kỷ để chứng minh tài năng. Taffarel chính là người lĩnh ấn tiên phong. Có thể nói, cựu thủ thành của Selecao đã “khai nhãn” cho thế giới về năng lực của các thủ môn Brazil.
Tiếp sau Taffarel là Dida - thủ thành từng vô địch Champions League cùng Milan và một thời được coi là “người gác đền” xuất sắc nhất thế giới. Châu Âu đã dần thừa nhận người Brazil có thể sản sinh ra những thủ môn hay, nhưng Premier League thì chưa.
Heurelho Gomes tâm sự, ngày rời Brazil, anh không bao giờ nghĩ có thể gia nhập một đội bóng Premier League. “Tôi và Dida rời quê nhà cùng thời điểm. Chúng tôi nói với nhau rằng sẽ cùng ra châu Âu và tôi đã chọn PSV”. Tuy nhiên, sau khi Gomes cùng PSV giành tới 4 danh hiệu lớn, HLV trưởng Tottenham thời đó, ông Harry Redknapp đã phá vỡ rào cản định kiến về các thủ môn Brazil và chiêu mộ anh.
Có thể coi Gomes là thủ môn Brazil tiên phong trong hành trình thay đổi định kiến của người Anh. Và anh đã thành công. Sau Gomes, Julio Cesar cũng từng tới thi đấu tại Premier League. Và đỉnh điểm của thành công chính là sự xuất hiện của 2 siêu thủ môn Alisson và Ederson. Man City mua Ederson với mức giá kỷ lục dành cho thủ môn (35 triệu bảng). Kỷ lục này sau đó bị Liverpool phá vỡ với thương vụ Alisson (66 triệu bảng).
Việc người Anh bắt đấu có xu hướng chi tiền tấn chiêu mộ những thủ môn Brazil cho thấy định kiến của họ về “người gác đền” mang quốc tịch Brazil đã hoàn toàn biến mất. Chưa có nhiều cơ sở để khẳng định làn sóng thủ môn Brazil sẽ tràn vào nước Anh trong vài năm tới, nhưng chí ít thì kể từ giờ phút này, Premier League sẽ trở thành một trong nhiều sự lựa chọn dành cho những thủ môn Brazil muốn ra châu Âu trải nghiệm...
Brazil, quốc tịch phổ biến thứ 8 ở Premier League
Trong lịch sử Premier League đã từng có 77 cầu thủ Brazil gia nhập giải đấu này, biến xứ sở Samba thành quốc tịch nước ngoài phổ biến thứ 8 ở xứ sương mù.
Tottenham đang thắng liên tiếp 2 trận gần đây ở Premier League. Họ lại có lợi thế sân nhà và được thi đấu trước một Cardiff đang lặn ngụp ở đáy BXH. Do vậy, khả năng thầy trò HLV Pochettino giành chiến thắng ở trận đấu đêm nay là rất lớn.
Bây giờ Rafa Benitez đang ở vị trí đặc biệt: góp một tay đẩy Jose Mourinho xuống vực thẳm. Sau quá khứ đối địch dai dẳng, HLV người Tây Ban Nha hẳn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt đến vậy.
Sau khi biết mối quan hệ giữa Jose Mourinho và Paul Pogba rạn nứt, Neymar đã gọi điện cho tiền vệ người Pháp và rủ rê cầu thủ này chuyển tới PSG thi đấu.
Cuộc khủng hoảng tại Man United đã lên đến đỉnh điểm. Ngòi nổ tại Old Trafford chỉ được tạm thời tháo gỡ, nếu Quỷ đỏ đánh bại đội bóng mà ai cũng có thể đánh bại là Newcastle. Bằng không, có lẽ HLV Jose Mourinho nên tính đến việc thu dọn phòng làm việc để nhường chỗ cho người mới.
Truyền thông Anh đưa tin, BLĐ M.U đã mất hoàn toàn niềm tin vào HLV Jose Mourinho và sẽ sa thải ông ngay trong tuần này, bất chấp kết quả trận gặp Newcastle.
Nhằm đánh giá toàn diện thực tiễn quá trình 3 năm triển khai đề án, ngày 29/3 UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Đề án Phát triển TDTT tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: Kết quả bước đầu và những vấn đề đặt ra”. Tọa đàm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam 27/3.
Cựu thủ môn Mark Bosnich của MU đích thị là một con nghiện. Anh nghiện sex và nghiện cả… “mai thúy”. Không hề quá lời, nếu Bosnich trác táng số 2, thì không ai trong giới cầu thủ dám nhận mình là số 1.
Với phong độ xuất sắc, trung vệ Jay Idzes của ĐT Indonesia vừa vinh dự được LĐBĐ châu Á (AFC) chọn là 1 trong 12 cầu thủ chơi ấn tượng nhất loạt trận tháng 3, thuộc vòng loại hai World Cup 2026 khu vực châu Á.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn