
Tại Etihad, Man City hoàn toàn áp đảo khi Erling Haaland lập hat-trick, còn Antoine Semenyo cũng góp công với một bàn thắng.
Trận thua bạc nhược khiến Liverpool chính thức trắng tay ở các giải quốc nội mùa này, sau khi đã sớm bị loại khỏi League Cup. Giờ đây, Champions League là hy vọng duy nhất, nhưng họ lại phải đối đầu ĐKVĐ PSG ở tứ kết, khiến cơ hội đi tiếp càng trở nên mong manh.
Không chỉ dừng lại ở thất bại, trận thua trước Man City còn đẩy Liverpool vào những cột mốc đáng báo động. Đầu tiên, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016, Liverpool để thua một đối thủ tới 3 lần trong cùng một mùa giải, lần gần nhất là trước West Ham.
Chưa hết, Man City với chiến thắng này đã chấm dứt chuỗi 53 năm không thể đánh bại Liverpool tại FA Cup. Trước đó, The Citizens đã thất bại trong 4 lần liên tiếp chạm trán Liverpool ở đấu trường này, bao gồm trận bán kết mùa 2021/22.

Ở chiều ngược lại, Man City còn lập thêm cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên kể từ năm 1937, họ thắng Liverpool 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.
Áp lực đang đè nặng lên vai HLV Arne Slot. Dù ông từng tạo dấu ấn khi giúp Liverpool vô địch Premier League mùa trước nhưng mùa giải năm nay lại chứng kiến sự tụt dốc thê thảm. Liverpool không còn là ứng viên thực sự cho chức vô địch Premier League, sớm dừng bước ở các giải cúp quốc nội, và đứng trước thử thách cực đại tại Champions League. Trong bối cảnh đó, những nghi ngờ về năng lực của Slot ngày càng gia tăng.
Thất bại trước Man City không chỉ là một trận thua, mà còn là lời cảnh báo rõ ràng về vị thế hiện tại của Liverpool. Nếu không sớm cải thiện, đội chủ sân Anfield hoàn toàn có thể khép lại mùa giải trong cảnh trắng tay.


























