David Moyes nên cắp sách đến học "thầy" Martinez

Quang Minh
21:39 ngày 21-04-2014
Thất bại toàn diện trong cả hai lượt trận đi và về mùa giải này, David Moyes có lẽ phải tôn Martinez làm sư phụ của mình, bất chấp kinh nghiệm của chiến lược gia người Tây Ban Nha không nhiều bằng ông.
David Moyes nên cắp sách đến học "thầy" Martinez



Mùa giải này, M.U đã thất bại trước Man City và Liverpool ở cả hai lượt trận đi và về, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm tồn tại và tham gia các giải đấu tại Anh, Quỷ đỏ phải hứng chịu việc để thua hai đội bóng đó cả hai lượt trận trong cùng một mùa giải. Và bảng thành tích nghèo nàn đó đã điền thêm một cái tên nữa, đó là Everton. Lượt đi, M.U nhận thất bại 0-1 trên sân Old Trafford, lượt về họ tiếp tục bị hạ đo ván chỉ trong 45 phút đầu tiên với hai cú đấm của Leighton Baines và Kevin Mirallas.

Đối với người hâm mộ Everton, trước thời điểm David Moyes chuyển sang M.U, ông luôn được coi là "thánh sống" của đội bóng, bất chấp việc chưa từng có bất cứ danh hiệu nào cùng đội chủ sân Goodison Park. Tuy nhiên, có lẽ lúc này đây cái tên Moyes chỉ còn là trong dĩ vãng bởi Everton đang thể hiện một phong độ ấn tượng mùa này. Không chỉ thành tích tốt, lối chơi của The Toffees cũng trở nên thanh thoát và đa dạng hơn rất nhiều dưới triều đại HLV Roberto Martinez, người vốn chỉ được xem là phương án chữa cháy của BLĐ đội bóng,

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã kế thừa xuất sắc gia tài mà David Moyes để lại trước khi dứt áo ra đi, thậm chí điều mà Martinez làm được còn ấn tượng hơn. Vẫn là một đội bóng chơi kỷ luật, thi đấu có tổ chức chặt chẽ. Ngoài ra, sự hoán đổi đội hình cũng là một điểm mạnh của Martinez, dù về cơ bản Everton vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự chắc chắn và tung ra những cú đấm chí mạng ở các pha tổ chức phản công nhanh. Về mặt này, Martinez rõ ràng đã làm tốt hơn Moyes những năm trước.

Martinez kế thừa xuất sắc đội hình Moyes để lại

Bên cạnh đó, việc nhạy bén trên TTCN cũng là một điểm mạnh, thậm chí vượt trội của Martinez so với Moyes. Romelu Lukaku, Gareth Barry thi đấu xuất sắc khi được Martinez mượn về từ Chelsea và Man City. Học trò cũ theo ông từ Wigan tới, James McCarthy thi đấu ấn tượng ở khu trung tuyến. Những tài năng trẻ như Ross Barkley, John Stones đang có một mùa giải thành công ngoài mong đợi và khẳng định được tài năng của mình.

Còn Moyes thì sao? Được hưởng một gia tài chất lượng mà Sir Alex để lại, nhưng Moyes đã không biết cách tận dụng và biến nó trở thành một đống hoang tàn với những cầu thủ thi đấu không có sinh khí. Moyes chi ra gần 70 triệu bảng trên TTCN để đem về học trò cũ Marouane Fellaini cùng Juan Mata, nhưng hai chữ ký này vẫn chưa để lại dấu ấn tương xứng với mức phí của mình.

Cho tới trước thời điểm trận đấu tối qua diễn ra, Martinez đã tạm dẫn Moyes 2-0 bằng các bàn thắng trên TTCN cũng như độ linh hoạt trong lối chơi. Và, thất bại 0-2 của M.U trước Everton đã chỉ ra rõ: Moyes chỉ xứng đáng là học trò của Martinez, bất chấp kinh nghiệm dẫn dắt của ông là nhiều hơn.

Cầm bóng chỉ 39%, nhưng Everton xuất sắc có chiến thắng

Bằng chứng ư? Hãy xem cách M.U đã với Everton thì rõ. Trong suốt 90 phút trên sân Goodison Park, các học trò của Moyes nắm quyền kiểm soát bóng 61,2%, tuy nhiên chỉ tung ra vỏn vẹn 9 cú dứt điểm (2 trúng đích), trong khi Everton có 17 cú sút (5 trúng đích). Thậm chí, trong hiệp thi đấu đầu tiên, M.U nắm quyền kiểm soát 65% nhưng chỉ có đúng một cú dứt điểm đi chệch khung thành.

Cùng ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, nhưng Martinez đã tỉnh táo hơn Moyes trong việc tiếp cận trận đấu. Cựu HLV của Wigan đã chỉ đạo các học trò chơi pressing toàn sân, không cho đối phương rảnh chân xử lý bóng. Bất cứ cầu thủ nào của chủ nhà cũng là một hậu vệ, sẵn sàng bảo vệ khung thành đội nhà và khi có cơ hội, luôn có ít nhất 3 đến 4 cầu thủ băng lên để tìm kiếm bàn thắng. Nếu may mắn hơn trong những pha dứt điểm, chắc hẳn những Lukaku hay Steven Naismith đã có thể ghi tên mình lên bảng điện tử.

Trong khi đó, ở trận này Moyes đã quyết định đưa Rooney đá trung phong, Juan Mata đá hộ công, Nani và Kagawa đá hai biên. Trên thực tế, đây là một đội hình chất lượng hơn hẳn chủ nhà. Tuy nhiên, hàng công M.U lại không thể triển khai bóng vào sâu trong vòng cấm địa của Everton. Ngoài việc hàng thủ chủ nhà chủ động chơi lùi sâu, một vấn đề quan trọng nhất là những đường chuyền mang tính đột biến thì M.U lại không làm được. Trong cả trận, M.U có 598 đường chuyền (511 chính xác), nhưng không mang lại nhiều hiệu quả.

Là tiền đạo nhưng Rooney thường xuyên bị đánh dạt khỏi vòng cấm đối phương

Mata cũng không có nhiều cơ hội tiếp cận vòng cấm Everton

Nếu như Martinez đã sớm định hình được lối chơi cũng như phong cách chơi cho Everton, thì Moyes vẫn đang mắc căn bệnh trầm kha và loay hoay với việc xoay tua đội hình. Ở hai vòng đấu gần nhất tại Premier League, M.U đã thi đấu khởi sắc khi sử dụng một đội hình không thay đổi. Tuy vậy, trong lần đầu tiên trở lại đội bóng cũ, Moyes lại thay đổi, lại xoay tua và kết quả là lại thua, qua đó chấm dứt luôn giấc mơ cúp châu Âu, đúng như những gì ông từng làm trong 11 năm dẫn dắt Everton.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x